talawas blog

Chuyên mục:

Lại Nguyên Ân

Nghiên cứu và phê bình văn học. Hiện sống tại Việt Nam.

Trang sau »

Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 5)

03/11/2010 | 11:12 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: 9 năm talawas, Chính trị - Xã hội, Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm, Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > > > > >

Hòa nhịp với phong trào chống “xét lại” chung trong cả khối xã hội chủ nghĩa, lãnh đạo Đảng Lao động Việt Nam có vẻ nhận thấy đây là cơ hội có thể ra tay ép các trí thức bướng bỉnh vào khuôn khổ quyết liệt một lần cho xong.

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 2)

03/11/2010 | 11:08 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: 9 năm talawas, Chính trị - Xã hội, Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm, Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > > >

Làm một trí thức Việt Nam Dân chủ Cộng hòa cần phải có nhiều kỹ năng, vừa phải biết điều chỉnh ngòi bút, cây cọ vẽ, nét nhạc hay bài nghiên cứu so cho phù hợp với yêu cầu chính trị mới nhất do lãnh đạo đảng đưa ra, vừa phải đảm bảo chất lượng chuyên môn để không bị đồng nghiệp phê phán.

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân trả lời phỏng vấn của talawas

27/10/2010 | 7:22 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông

Tất nhiên không dễ để tạo ra được một diễn đàn với những kết quả như talawas đã có. Nhưng những nhu cầu tư tưởng-tinh thần, những bức xúc xã hội và dân tộc, như trạng thái mà các giới trí thức và văn nghệ sĩ người Việt chúng ta đang trải nghiệm, chắc chắn sẽ thúc đẩy xuất hiện những diễn đàn mới.

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân trả lời phỏng vấn của talawas: Ăn xôi chùa ngọng miệng

15/08/2010 | 12:00 chiều | 7 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Ngoài các hội này, các văn nghệ sĩ là công dân Việt Nam trên đất Việt Nam không được lập các hội khác, – điều ấy cho thấy các hội hiện tại đều là hội độc quyền. Sự tồn tại các hội quốc doanh và độc quyền này không chỉ khiến nguồn kinh phí từ ngân sách nhà nước không được phân chia một cách công bằng, mà còn tước mất quyền tập hợp nhau thành hội của những văn nghệ sĩ khác…

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân – Xuân Diệu, trong những năm 1954-1958 (kì cuối)

11/05/2010 | 11:26 sáng | 2 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > >

Xuân Diệu dành cho hai tác giả Lê Đạt và Văn Cao mỗi người một bài viết riêng. Nếu bài về Lê Đạt thiên về chửi bới sỉ nhục, thì bài viết về Văn Cao lại thiên về giọng điệu mỉa mai cay độc. Dưới ngòi bút Xuân Diệu, Lê Đạt chỉ là một nhà thơ cao bồi, còn Văn Cao lại như một “đại ca” nằm vùng, “giả dối như một con mèo…

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân – Xuân Diệu, trong những năm 1954-1958 (3)

10/05/2010 | 6:30 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Đọc lại những lời lẽ trên đây của Xuân Diệu, không khó để thấy thành phần nghị luận chủ yếu trong đó là ngụy biện, tuy được phát ngôn một cách không kém nồng nhiệt nhưng vẫn là kết quả những suy tính kỹ lưỡng, − không nhiều suy tư về chân lý, nhưng chắc chắn là ngầm chứa rất nhiều suy tính về cách ứng xử…

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân – Xuân Diệu, trong những năm 1954-1958 (2)

09/05/2010 | 1:00 chiều | 2 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Không lên tiếng trả lời, nhưng hẳn Xuân Diệu sẽ không quên những món nợ loại như vậy trong giới của mình. Tạp chí Tác phẩm mới (1969-1976) mà Xuân Diệu là một trong số vài ba nhân vật chủ chốt cầm lái, đã hầu như không nhắc gì đến Nguyễn Bính, đã làm như thể không hề có Nguyễn Bính trong nền thơ Việt thế kỷ XX…

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân – Xuân Diệu, trong những năm 1954-1958 (1)

07/05/2010 | 8:00 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > >

Nói như Cù Huy Hà Vũ (2007) rằng lý do Xuân Diệu bị thôi chức thư ký tòa soạn là vì đã cho đăng các bài của Thụy An, Phan Khôi, − là điều hoàn toàn không phù hợp với thực tế. Văn nghệ từ số 57 đến số 80 (thời kỳ Xuân Diệu làm thư ký toà soạn) hầu như không đăng gì của nữ tác giả Thụy An, chỉ đăng của Phan Khôi duy nhất một bài…

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân – Hội Nhà văn Việt Nam: Sự thành lập và hai năm đầu tiên tồn tại (1957-1958)

25/03/2010 | 7:00 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

sự bất mãn và thất vọng ấy lại được giới lãnh đạo cảm nhận và diễn tả như là sự hiện diện tiếng nói và bàn tay phá hoại của kẻ thù. Và biện pháp được họ đưa ra là trừng phạt, cấm đoán. Biện pháp này trên thực tế đã được duy trì cho đến tận thời Đổi mới (1986) và vẫn còn được coi như một trong những phương cách hữu dụng, cho đến tận hiện nay.

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân – Đi tìm dấu tích tờ báo “Sáng tạo” (Hà Nội, 1956)

03/02/2010 | 2:55 chiều | 1 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm
Thẻ:

Trong số những ấn phẩm đã trở thành ‘tội nhân’ trong vụ Nhân văn–Giai phẩm, có thể thấy 2 phạm vi: những ấn phẩm ở ‘vòng trong’ và ở ‘vòng ngoài’. Ở ‘vòng trong’ là khoảng 10 ấn phẩm, gồm…

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân – Sơ lược về đời làm báo của Phan Khôi (2)

06/10/2009 | 7:50 sáng | 2 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Báo chí - Truyền thông, Lịch sử
Thẻ: > >

Sau các đợt học tập đấu tranh chống Nhân văn-Giai phẩm do Ban Tuyên huấn Trung ương Đảng LĐVN mở cho văn nghệ sĩ (đầu năm 1958), các hội văn học nghệ thuật được chấn chỉnh lại; theo tinh thần ấy, BCH Hội Nhà văn VN tại hội nghị lần thứ tư, ngày 2&3.7.1958, đã quyết định khai trừ vĩnh viễn Phan Khôi (cùng Thụy An, Trương Tửu) ra khỏi Hội.

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân – Sơ lược về đời làm báo của Phan Khôi (1)

06/10/2009 | 7:42 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Báo chí - Truyền thông, Lịch sử
Thẻ: >

Chính Phan Khôi dưới bút danh Tân Việt, Bùi Thế Mỹ dưới bút danh Phiêu Linh Tử trên Đông Pháp thời báo và Thần chung từng không ít lần châm chọc Trung lập. Vậy mà tới giữa năm 1930, cả Phan Khôi lẫn Bùi Thế Mỹ lại đến với tờ Trung lập. Có điều gì xảy ra đây?

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân – Xác định lại thời điểm công bố lần đầu bài thơ “Tình già”

04/10/2009 | 5:45 chiều | 2 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > >

Có thể khẳng định: bài “Một lối thơ mới trình chánh giữa làng thơ” (với bài “Tình già”, mở đầu phong trào Thơ Mới) đã được Phan Khôi đưa đăng trong Tập văn mùa Xuân của báo Đông Tây ở Hà Nội trước, sau đó mới đăng Phụ nữ Tân văn ở Sài Gòn.

Đọc tiếp »

Lại Nguyên Ân – Tập san Phê bình, một ấn phẩm tư nhân ở miền Bắc hồi 1957-1958

19/08/2009 | 10:50 sáng | 7 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Báo chí - Truyền thông, Tư liệu
Thẻ:

Những người có thế lực nhất của ý thức hệ chính thống khi đó lại đang hướng tới tính chất xã hội chủ nghĩa, muốn loại trừ yếu tố tư nhân khỏi đời sống, thành thử, những tiếng nói từ một ấn phẩm tư nhân như Tập san Phê bình nhiều lắm cũng chỉ có thể được coi như tiếng nói bên lề, chỉ vì nó tỏ rõ thái độ “ăn theo” nên nó không bị gạt bỏ…

Đọc tiếp »

Hồng Cương: Bọn phản bội Trần Dần – Hoàng Cầm – Tử Phác

10/06/2009 | 6:00 sáng | 8 phản hồi

Tác giả: Lại Nguyên Ân

Chuyên mục: Hồ sơ Nhân văn - Giai phẩm
Thẻ: > > >

Nghe xong, đồng chí Nguyễn Chí Thanh ôn tồn giảng giải cho anh em: “Đảng có chính sách văn nghệ, và căn bản chính sách đó là đúng. Có khuyết điểm là thuộc về thực hiện. Khuyết điểm của sự thực hiện là thuộc về trình độ và là cụ thể chứ không thuộc về bản chất”… Sau buổi gặp đồng chí Nguyễn Chí Thanh ấy, nhiều anh em về suy nghĩ và thấy rõ sai lầm của mình. Riêng bọn Trần Dần, Tử Phác thì kiên quyết đi vào con đường chống đối kịch liệt hơn.

Đọc tiếp »

Trang sau »

  • talawas - Lời tạm biệt

    Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>

  • Phản hồi mới nhất của độc giả