Liêu Thái – Những câu chuyện về dạy và học (8)
25/08/2010 | 12:00 chiều | Chưa có phản hồi.
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Thầy giáo Việt Nam
Thầy Tri cũng có lễ chào cờ cho học trò, nhưng không phải chào quốc kì như các buổi lễ chào cờ thường thấy, mà cờ của lớp học là bầu trời xanh, mỗi học trò chào bầu trời xanh sáng thứ Hai hằng tuần, thầy dạy học trò hãy nhìn bầu trời xanh mênh mông và hình dung mình là một cánh chim tự do, mỗi con chim tự do phải tự hứa với mình bay thật mạnh mẽ…
Đọc tiếp »Phùng Hi – Trường chuyên lớp chọn
23/08/2010 | 10:00 sáng | Chưa có phản hồi.
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: trường chuyên lớp chọn
Trong trả lời phỏng vấn của tờ Văn Nghệ Trẻ về dự án 2300 tỉ đồng xây dựng hệ thống trường chuyên, số 31 ra ngày 01-8-2010, giáo sư Hồ Ngọc Đại cho rằng đó là hành động ảo tưởng và xuẩn ngốc! Và chúng tôi xin bàn góp thêm cùng bàn đọc.
Đọc tiếp »Bùi Văn Phú – Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ đóng góp được gì cho Việt Nam?
22/08/2010 | 7:00 sáng | 4 phản hồi
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Ngô Bảo Châu
Với cơ chế giáo dục như hiện tại, vừa thiếu tự do nghiên cứu và thiếu cơ sở, tôi không tin Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ đóng góp được nhiều cho quê hương nguồn cội trong giai đoạn hiện tại, dù rằng ông cũng như nhiều giáo sư đại học khác cũng rất muốn.
Đọc tiếp »Liêu Thái – Những câu chuyện về dạy và học (7)
11/08/2010 | 1:20 sáng | 4 phản hồi
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Dạy thêm > Lương giáo viên
Ở Việt Nam, làm hiệu trưởng một trường cấp ba với mức lương từ 5 đến 7 triệu đồng là một công việc hết sức “thơm” và nhiều người mơ. Trong một nghĩa nào đó, làm hiệu trưởng cũng là làm quan (cỡ bự),… các hiệu trưởng người thì sắm biệt thự trong thành phố, kẻ sắm xe hơi, có người có cả một đoàn xe vận tải, mở cả công ty vận chuyển…
Đọc tiếp »Thận Nhiên – Nhà văn Việt Nam nghĩ về Hội Nhà văn Việt Nam: Ăn bám, mua vui bằng tiền của nhân dân
05/08/2010 | 8:29 chiều | 9 phản hồi
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Đại hội Nhà văn Việt Nam
Hôm nay tác động của văn chương lên thực trạng xã hội là nhẹ hều, đúng hơn, chẳng là cái cóc khô gì cả. Nhưng văn chương vẫn nhận được một sự quan tâm quá mức cần thiết! Điều này có khi làm các nhà văn ngộ nhận rằng mình còn ngon, còn trọng lượng đáng kể, hay còn là tác nhân quan trọng có thể làm thay đổi xã hội! Bé cái nhầm, cả phía quan tâm và phía được quan tâm!
Đọc tiếp »Bùi Văn Phú – Nữ sinh viên Berkeley chia sẻ kinh nghiệm đời sống đại học
27/07/2010 | 7:00 sáng | 2 phản hồi
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Người Việt tại Mỹ > sinh viên Berkeley
Khi nghĩ đến đất nước Việt Nam, cháu nghĩ đến một dân tộc đang chịu đựng, một nhà nước thối nát, giầu nghèo quá cách biệt và cháu nghĩ đến sự việc là cách nào đó Trung Quốc đang muốn nuốt chửng chúng ta rồi nhả xương ra cho cộng đồng người di dân Việt lượm.
Đọc tiếp »Liêu Thái – Những câu chuyện về dạy và học (6)
19/07/2010 | 12:00 chiều | 1 phản hồi
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Giáo viên Hội An > Hợp đồng xanh
ở xứ sở này, chuyện giáo dục là chuyện nhạy cảm và đau đớn, để kiếm được chỗ đứng trong ngành, người ta phải trả giá quá đắt, và khi vào ngành, cái điều làm người ta nghĩ đến đầu tiên phải là cơm, áo, gạo tiền… Không thể khác được, vì họ phải lấy lại những gì họ mất. Trừ những thứ đã mất vĩnh viễn: nhân tâm, danh dự và phẩm chất nghề nghiệp…
Đọc tiếp »Liêu Thái – Những câu chuyện về dạy và học (5)
04/07/2010 | 12:00 chiều | 1 phản hồi
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Trước năm 1975, M. là con bé trong sáng và tốt bụng vô cùng, nó là đứa mê đọc sách và hay nói về thơ ca, hay bàn về chuyện giáo dục, giờ gặp lại, nó nói toàn chuyện nhà cửa, đất đai. Có lẽ ở trong chuồng mãi rồi con người cũng lây mùi của chuồng…
Đọc tiếp »Liêu Thái – Những câu chuyện về dạy và học (4)
28/06/2010 | 7:00 sáng | 2 phản hồi
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Giáo viên đi "chẻ hàng" > Quốc Hội > Tết Mậu Thân > Đường 9 Khe Sanh
Đôi khi thấy học trò hỏng cũng buồn lắm ông ạ, nhưng cái đà này dạy càng kĩ nó càng hỏng. Đất nước giống như một căn nhà bị mối mọt tứ bề, cột kèo vi lách gì đều ruỗng, đụng một chỗ là sập nhà, dạy gì chứ? Càng dạy nhiệt tình càng hỏng.
Đọc tiếp »Liêu Thái – Những câu chuyện về dạy và học (3)
22/06/2010 | 12:00 chiều | 5 phản hồi
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Festival Huế > trình diễn thơ
Có quá nhiều giáo viên, giảng viên đỏ trong trường, họ xuất thân từ đoàn trường, là cán bộ đoàn, hoạt động đoàn năng nổ, là đảng viên nhưng lại học chẳng ra gì, không có khả năng giảng dạy, kiến thức lõm bõm nhưng vẫn được cất nhắc, cứ bám trụ…
Đọc tiếp »Liêu Thái – Những câu chuyện về dạy và học (2)
18/06/2010 | 12:00 chiều | Phản hồi đã bị khóa
Chuyên mục: Tổng hợp, Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Học và dạy môn Sử
Anh không thể làm gì được ngoài việc đi dạy các bài giảng về lịch sử mà anh đã tụng thuộc lòng trong thời sinh viên mà trong đó mọi chi tiết, mọi câu chữ đều phân biệt rõ ràng như phe Cộng hòa là ngụy, là bán nước, Đảng Cộng sản là tập hợp giai cấp công nhân có công giải phóng thống nhất đất nước, mở mang dân tộc, khai hóa trí tuệ nhân dân. Nếu không có Đảng thì nhân dân cứ âm u suốt mấy ngàn năm nô lệ…
Đọc tiếp »Liêu Thái – Những câu chuyện về dạy và học (1)
14/06/2010 | 7:00 sáng | 1 phản hồi
Chuyên mục: Tổng hợp, Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: huyện Đại Lộc
Trong chuyến đi này, tôi đi nhiều tỉnh, nhiều huyện và nhiều mục tiêu khác nhau cho chuỗi phóng sự mà tôi sắp giới thiệu với quí độc giả. Mỗi câu chuyện như một mảnh rời của một chuỗi dài mối liên hệ nhân quả có liên quan trực tiếp từ vấn đề giáo dục, lịch sử và ý thức hệ.
Đọc tiếp »Phạm Việt Vinh – Chuyện từ nhiệm của một ông bộ trưởng
04/06/2010 | 12:00 chiều | 14 phản hồi
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Nguyễn Thiện Nhân
Những tố chất học rộng, tài cao, đầu óc thông thoáng và ngay cả vị trí Bộ trưởng của ông Nguyễn Thiện Nhân đã hoàn toàn vô tác dụng trong một hệ thống tư duy trì trệ và bị kiểm soát bởi những thế lực mờ ám. Có thể, trong một cơ chế chính trị khác, với khả năng của mình, ông sẽ…
Đọc tiếp »Hà Hiển – Ngộ và dại
27/05/2010 | 7:00 sáng | 6 phản hồi
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Chống tham nhũng > nhà báo Trương Duy Nhất > PGS Văn Như Cương > Thầy giáo Đỗ Việt Khoa
Sự kiện thầy giáo Đỗ Việt Khoa nổi tiếng chống tiêu cực một thời vừa xin thôi việc đang trở thành chủ đề nóng trên cả báo chí và các trang web cá nhân. Có hai bài viết về chủ đề này đang thu hút nhiều người tham gia bình luận.
Đọc tiếp »Bùi Văn Phú – Ngồi ở Sproul Plaza nhớ lại sóng gió cuộc đời
09/05/2010 | 1:00 sáng | 1 phản hồi
Chuyên mục: Văn hoá – Giáo dục
Thẻ: Người Việt tại Mỹ > sinh viên Berkeley
Chương trình năm nay đánh dấu 35 năm sự có mặt của người Việt tại Hoa Kỳ, vì thế nội dung xoay quanh những câu chuyện về hành trình và cuộc sống ở Mỹ mà thế hệ trước đã trải qua trong những ngày đầu định cư. Đó là những chặng đường gian nan và đầy mồ hôi, nước mắt của mẹ cha để cho các em có được ngày hôm nay.
Đọc tiếp »
