talawas blog

Chuyên mục:

Svetlana Boym – Toilet Sô-viết của Ilya Kabakov

21/11/2009 | 1:34 sáng | Chưa có phản hồi.

Tác giả: Như Huy

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > > >

Toilet chuẩn tại Sô-viết không có các cửa ngăn. Ai cũng có thể thấy người khác “đang đi theo tiếng gọi của thiên nhiên” ở nơi mà người Nga gọi là “tổ đại bàng” ngay phía trên “lỗ đen”. Toilet là nơi chốn công cộng, và là chỗ trú ngụ của dân cùng đinh. Ở đó, thói thị dâm trở nên gần như lỗi mốt. Chả có ai dám nhìn ngó gì khi họ ngồi ngay trước mặt nhau. Mọi kẻ đi toilet đều buộc phải chấp nhận điều kiện của việc trần trụi ra trước mắt người khác như thế.

Đọc tiếp »

Enrique Krauze – Dưới bóng trưởng lão: Gabriel García Márquez và những ma quỷ của thời đại ông (2)

17/11/2009 | 8:00 chiều | Chưa có phản hồi.

Tác giả: Hiếu Tân

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Thế giới, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Tất cả những bài báo trong tập “Việt Nam nhìn từ bên trong” vẫn theo mẫu những bài báo trước đây của García Márquez về Hungary, và làm lộ rõ cái hình mẫu của tất cả những bài báo chính trị của ông, lúc đó và bây giờ: chỉ nghe tiếng nói của kẻ mạnh, và làm mất tác dụng – ngăn chặn, hạ thấp, bóp méo, xuyên tạc, và bỏ qua – bất kỳ thông tin nào có thể “rơi vào tay bọn đế quốc.”

Đọc tiếp »

Lê Diễn Đức – Một mùa Thu không có nắng

16/11/2009 | 12:12 sáng | 3 phản hồi

Tác giả: Lê Diễn Đức

Chuyên mục: Sáng tác, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

Em đi rồi, mùa Thu Vác-sa-va không có nắng…

Đọc tiếp »

Enrique Krauze – Dưới bóng trưởng lão: Gabriel García Márquez và những ma quỷ của thời đại ông (1)

12/11/2009 | 4:59 sáng | Chưa có phản hồi.

Tác giả: Hiếu Tân

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Thế giới, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Đọc tác phẩm đồ sộ “Gabriel García Márquez: A Life” (London: Bloomsbury 2008) của Gerald Martin, nhà nghiên cứu văn học Mỹ Latinh, tác giả bài tiểu luận này tìm hiểu sự say mê của Gabriel García Márquez dành cho các nhà độc tài nói chung và đặc biệt là dành cho Fidel Castro.

Đọc tiếp »

Vladimir Ashkenazy – Mục đích hàng đầu của tôi là chơi nhạc và làm nhạc công

03/11/2009 | 1:35 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Nguyễn Đình Đăng

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

Tôi biết rằng tôi là người thành công song thành công không phải là mục đích hàng đầu của tôi. Mục đích hàng đầu của tôi là chơi nhạc và làm một nhạc công bởi tôi rất yêu những gì tôi làm. Tôi chẳng bao giờ cố làm cho ai đó thích thú. Tôi cố chơi hay, và nếu người ta thích thì càng tốt.

Đọc tiếp »

Trịnh Hữu Tuệ – Trả lời một số điểm trong bài viết gần đây nhất của Nguyễn Đình Đăng

31/10/2009 | 10:33 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Trịnh Hữu Tuệ

Chuyên mục: Báo chí - Truyền thông, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > >

Bài “Chuyên nghiệp… nghiệp dư” của Nguyễn Đình Đăng – bất chấp những nhược điểm của nó – cũng khiến ta phải tự đặt câu hỏi sau: những người được Nhà nước Việt Nam cử đi học – trong đó có Đặng Thái Sơn, Nguyễn Đình Đăng, Phạm Thị Hoài và rất nhiều các trí thức khác – nên nhìn khía cạnh này trong quá khứ của họ bằng con mắt như thế nào.

Đọc tiếp »

Nguyễn Đình Đăng – Đi tìm Rumpelstiltskin

31/10/2009 | 1:00 sáng | 10 phản hồi

Tác giả: Nguyễn Đình Đăng

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: > >

Trong bài phản hồi “Đọc Nguyễn Đình Đăng (và nhớ đến Rumpelstilzchen)” tác giả Trịnh Hữu Tuệ đã dùng tới 6 câu để khẳng định lại điều tôi đã viết trong một câu nói trên. Song, điều này không đảo ngược sự thật mà tôi đã phân tích là…

Đọc tiếp »

Phạm Văn – Bức tường

30/10/2009 | 7:16 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: Phạm Văn

Chuyên mục: Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

Những bức tường làm bằng gạch, đất, đá, gỗ, sắt thép, bê tông, dụng cụ điện tử… đã có rất nhiều trong lịch sử nhân loại, nhưng bức tường ngăn cách kiên cố nhất chỉ có thể là bức tường vô hình, tự dựng lên giữa lòng mỗi người.

Đọc tiếp »

talawas – Giới thiệu bài viết của Hoàng Liên Nguyễn Văn Đãi về cụ Mai Trang Nguyễn-Khoa Toàn

26/10/2009 | 1:00 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Lịch sử, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Giới thiệu lại một bài viết về một trí thức Việt Nam giữa những biến chuyển chính trị xã hội lớn lao tại Việt Nam trong thế kỷ 20 – Cụ Mai Trang Nguyễn-Khoa Toàn thuộc dòng họ Nguyễn-Khoa ở Huế, chúng tôi mong cung cấp thêm tư liệu về đề tài đang được quan tâm: Trí thức và thời cuộc.

Đọc tiếp »

Đặng Thân – Mai Văn Phấn và công nghệ cách tân thơ

25/10/2009 | 1:24 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Đặng Thân

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Ngôn từ mà Mai Văn Phấn đã ghi lại ấy xứng đáng được đi vào thơ ca Việt, vào văn học sử như một dòng thơ cách tân mãnh liệt nhất. Ngôn ngữ thơ ấy chưa ai từng viết. Nó mới lạ đến từng từ. “Khuyến cáo của chính phủ”: Những ai chưa chịu điên và đã chịu điên đều không nên đọc tập thơ “Hôm sau”.

Đọc tiếp »

Ray Bethers – Nghệ thuật không ngừng chuyển hoá (4)

20/10/2009 | 7:09 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Như Huy

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật

Không gian hình ảnh, cũng như vật thể tranh vậy, phải được tạo ra, và có thể xuất hiện qua muôn vàn cách. Ví dụ ở hình ảnh đầu tiên chẳng hạn, không gian sâu được đề gợi qua việc đặt vào đó những khối ba chiều. Song để giới hạn không gian và khối này lại, một hình phẳng đen xuất hiện cả ở mặt trước và nền sau đã giúp nối kết không gian phía trong và vật thể tranh bề mặt. Ở hình thứ hai, không gian nông được thể hiện bằng sự xếp chồng các mặt phẳng dẹt, nằm song song và sát gần bề mặt tranh, lên nhau.

Đọc tiếp »

Giới thiệu bài “Nghệ thuật của Vũ Dân Tân – Tiếng nói của bản năng giới và sự bất tuân” của Iola Lenzi

19/10/2009 | 5:54 sáng | 1 phản hồi

Tác giả: talawas

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Nghệ thuật của Vũ Dân Tân trong hai thập niên qua, với tính cá nhân rất cao, cung cấp những dòng tư tưởng đậm chất thi ca mà cũng chua cay về biết bao thay đổi sâu sắc làm rung chuyển Việt Nam…

Đọc tiếp »

Nguyễn Đức Tùng – Thơ cần thiết cho ai (4)

18/10/2009 | 10:52 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Nguyễn Đức Tùng

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ:

Bài thơ nói cho bạn biết rằng ngoài cuộc đời mà chúng ta đang sống đây còn có một cuộc đời khác nữa, ngoài những thành tựu mà bạn thấy, mà bạn đã đạt được, còn có những thành công khác mà bạn không bao giờ biết tới.

Đọc tiếp »

Cao Hùng Lynh – Đọc Đi & Đến của Nguyễn Viện

14/10/2009 | 4:22 chiều | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Cao Hùng Lynh

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật, Điểm sách
Thẻ: >

Và đó là điều cần thiết để cho gã “đàn ông không còn cảm thấy thế giới chỉ còn lồn là đáng kể;”[iv] để cho viên đại úy bộ đội giải phóng, kẻ đã ra lệnh bắn ba trăm người “không để sót một người nào,” không thể trở thành “đại gia;”[v] để cho con nít muốn khóc, thì khóc, mà không bị cô giáo “lấy băng keo bịt miệng (…) cho đến khi (…) vĩnh viễn không thể khóc được nữa;”[vi] và để cho cô thôn nữ có thể làm tình đến cạn sức trong nỗi hoan ái tột cùng mà không phải canh cánh lo âu đến việc “sống, chiến đấu, lao động và học tập theo gương Thúy Kiều vĩ đại.”[vii]

Đọc tiếp »

Herta Müller – Tôi hiện hoàn toàn bình thản

14/10/2009 | 7:41 sáng | Phản hồi đã bị khóa

Tác giả: Mạnh Cường Vũ

Chuyên mục: Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: >

Tôi ra đi được là một may mắn. Tôi đã ra đi quá muộn, bởi vì tôi đã bị bầm dập quá lâu. Điều đó mới là vấn đề, chứ không phải chuyện tôi ra đi. Ơn trời là còn có một nước khác, nơi người ta có thể đến và tôi có thể hòa được cùng ngôn ngữ. May mắn này không phải người ra đi nào cũng có được.

Đọc tiếp »

Trang sau »

  • Khi tôi lên các vùng cao và nói chuyện với các thầy cô ở đây, lúc nói chuyện, họ hay lấy tay che miệng. Không phải để làm duyên mà để che hàm răng đen vì phải thường xuyên ăn rau đắng. Ở đó, các thầy cô cũng không có nhiều P/S hay Colgate như ở dưới miền xuôi!

    Bộ trưởng Giáo dục Đào tạo Nguyễn Thiện Nhân

  • Phản hồi mới nhất của độc giả