talawas blog

Chuyên mục:

Đỗ Kh. – Cực Bắc bán cầu và cực Nam, cao su co giãn

29/10/2009 | 1:37 chiều | 6 phản hồi

Tác giả: Đỗ Kh.

Chuyên mục: Chính trị - Xã hội
Thẻ: > > > >

Nguyễn Trần Ưu Đàm lỡ sinh ra làm người Việt và sống ở Bolsa. Nếu sinh ra là người Uruguay và sống ở Montevideo thì chắc ông không có đên cả thì giờ mà lên truyền hình nghe lãnh đạo của cộng đồng nghẹn ngào vì thương tổn trước xúc phạm. Trong cuộc bầu cử tổng thống (vòng một ngày 26.10.2009), ứng cử viên Jose “Pepe” Mujica  thuộc khối Trung Tả của Frente Amplio (Mặt trận Mở rộng) đã phân phát 250.000 bao cao su cho cử tri tại một quốc gia chỉ có 3,3 triệu dân số. Các bao cao su này không giấy bóng buồn tẻ mà mang hình cờ của Mặt trận và mang tên của ứng viên tổng thống, với khẩu hiệu kêu gọi “Đến tháng 10 thì mang vào”.

Không thấy Mặt trận Mở rộng của ông bị bức xúc hay bị sỉ nhục mà ngược lại vênh váo về đầu với 48-49%. Cựu tổng thống Lacalle  (thiên hữu, không phát bao cao su và có lẽ cũng chẳng dùng) về sau với 30%. Ứng viên thứ ba, Trung hữu, là ông Pedro Bordaberry được 17-18% và tuyên bố cá nhân ông sẽ ủng hộ Lacalle vào vòng nhì (29.11).  Pepe suýt soát thắng ở vòng đầu chẳng những nhờ bao màu mè mà chính là nhờ lời hứa hẹn tiếp tục và củng cố chính sách…xã hội chủ nghĩa (thế có điên không) của tổng thống mãn nhiệm Tabaré Vazquez!

Phải nói là chính sách mang tên khó nghe này trong năm năm cầm quyền của ông Vazquez đã giảm thất nghiệp xuống một nửa và tăng trưởng kinh tế. Đầu 2006, thu nhập trung bình của một hộ là 775 USD đã tăng lên 1141 USD vào cuối năm 2008. 80.000 hộ nghèo khó từ 2005 nhận được trợ cấp công dân 70 USD mỗi tháng. Hơn 10.000 người nghèo được chữa răng miễn phí. Chính quyền (XHCN) khai trương bênh viện mắt mổ cườm miễn phí cho công dân lợi tức dưới 870 USD một tháng (mổ cườm mắt tốn phí từ 2000 đến 3000 USD). Pepe còn hứa hẹn giảm bất công xã hội , tăng thuế người giàu và hạ thuế người nghèo tức là đi ngược lại với chiều hướng lịch sử nhìn từ Wall Street. Chắc chắn là từ giờ đến vòng hai, ông sẽ tiếp tục phát thêm bao cao su.

condom uruguay

Ngoài màu cờ của Frente Amplio và của phong trào MPP (thành viên của Mặt trận), số 609 trên bao không có ẩn ý gì dục tính tay ba mà là tên gọi của phong trào “danh sách 609” trong Mặt trận (kiểu danh sách “77″ ở Tiệp trước kia). “Poné La” có nghĩa là “Hãy đeo vào”. “Dale!” là “(Đầu phiếu) Cho ông!”.

Còn một tháng trước vòng hai bầu cử, tôi kêu gọi Nguyễn Trần Ưu Đàm sang Uruguay bắt tay vào việc vẽ bao thêm. Bạn Brian Đòan cũng có thể mang yếm tặng cho các nữ cử tri ủng hộ Pepe mà an tâm. Uruguay rất xa, ở cực Nam bán cầu, máy bay của Lý Tống sẽ không đủ sức bay đến nổi.

Phản hồi

6 phản hồi (bài “Đỗ Kh. – Cực Bắc bán cầu và cực Nam, cao su co giãn”)

  1. ak nói:

    @trymviet:Thường thì tính từ XHCN có tác dụng làm mất nội dung của từ được bổ trợ:
    Đạo đức XHCN = vô đạo đức
    Con người XHCN = vô nhân
    Văn hóa XHCN = vô văn hóa
    V.v và v.v.

  2. Hoà Nguyễn nói:

    Về ý kiến của ông Hà Minh “rải bọc cao su thay vì rải truyền đơn” (xuống VN như Lý Tống), chỉ có hai người làm được:

    1/ Đỗ Kh. bị ám ảnh quá nhiều về bọc cao su đề gắn kết không sát hợp bọc cao su của Ư Đàm với của U-ra-wê. Một đằng là vì “nghệ thuật” (?) đuợc nhiều người ca tụng, bênh vực, còn một đằng dùng cho vận đồng “tuyên truyền” trong tranh cử. Thấy rõ chính những người nhân danh nghệ thuật lại hạ giá nghệ thuật nhất khi biến nó thành hay đánh đồng nó với công cụ tuyên truyền chính trị.

    2/ Ông Hà Minh là người có sáng kiến độc đáo này.

  3. Đỗ Kh. nói:

    Xin cám ơn trymviet đã làm tỏ thêm vấn đề.

    CNXH cũng như bao cao su, đây kia thì, co giãn.

  4. Hà Minh nói:

    Thay vì rải truyền đơn “khô khan” và “rùng rợn” sao người hùng Lý Tống không sáng kiến rải bao cao su như mặt trận Frente Amplio thì hay quá nhỉ, ông cùng với Nguyễn Trần Ưu Đàm bay trên không phận quận Cam rải bao cao su với những design của Ưu Đàm (hand painted), biết đâu uy tín cộng đồng NVTD chả tăng vọt,… tiện thể ông cho Brian Đoàn “bám càng” rải yếm đào (sao vàng) và yếm vàng (ba sọc đỏ) cho các cô gái tắm nắng vùng bãi biển Long Beach hay quá bộ xuống Miami rải yếm sao trắng (nền đỏ ba sọc xanh) cho các kiều nữ Cu ba, thêm một ít quần xịp (đỏ) cho các đấng mày râu đội đầu tránh nắng như Bear Grills (Man vs Wild) lột quần cụt đội đầu vượt sa mạc Tây Úc, …lạc đề: xung quanh sự kiện Bát Nhã, thread bên ấy có thêm vụ bát nháo Anh Dũng Vs Anh Dũng (Lê )… hay không thua gì Kramer Vs Kramer với Dustin Hoffman và Meryl Streep,…thấy cánh Tả … đả … cánh Hữu không khác gì thời Đệ Tam Quốc tế Cộng sản … Ho Ho Ho…

  5. Hưng Quốc nói:

    Bài viết của ông Đỗ Kh. thâm thúy thật, tôi không còn từ nào khác: Hay!

  6. trymviet nói:

    Là người hâm mộ anh Khờ đã lâu với những bài viết mang nhiều thông tin thú vị, nay mới có dịp trao đổi với Anh trong 2 vấn đề:

    …hứa hẹn tiếp tục và củng cố chính sách…xã hội chủ nghĩa (thế có điên không) của tổng thống mãn nhiệm Tabaré Vazquez!
    …Chính quyền (XHCN) khai trương bênh viện mắt mổ cườm miễn phí..

    Mặc dù từ XHCN có nguồn gốc từ socialism (tiếng Anh) nhưng mang nội hàm khác nhau.
    Trong tiếng Việt, XHCN mang nội hàm là một thể chế, gắn với quốc hiệu của nước Việt Nam. Khi nói đến CNXH người Việt (hoặc ít nhất là tôi) nghĩ đến mô hình nhà nước Xô Viết mà Việt Nam dập khuôn theo.

    Trong tiếng Anh, socialism policy không mang nội hàm như trên, mà chỉ là những chính sách mang tính xã hội (đem lại lợi ích cho cộng đồng đa số). Những chính sách này thường phân bổ lại thu nhập thông qua công cụ thuế, tăng phúc lợi xã hội, giảm khoảng cách giàu nghèo.

    Vì vậy, không có gì là điên, nếu ông Pepe hứa hẹn tiếp tục và củng cố chính sách…xã hội chủ nghĩa của tổng thống mãn nhiệm Tabaré Vazquez!, vì ông ta biết là những chính sách này được sự ủng hộ của đa số cử tri sẽ đi bầu cho ông ta.

    …Chính quyền (XHCN) khai trương bênh viện mắt mổ cườm miễn phí..

    Ở đây cần phân biệt rõ, chính quyền thuộc đảng cánh tả (có khuynh hướng XHCN) do dân bầu nên không thể gọi là chính quyền (XHCN). Chính quyền Đức (do đảng SPD cầm quyền mấy năm trước) không thể gọi là chính quyền (XHCN) được.

    Liên hệ với nước nhà: Rất mong nhà nước Việt Nam XHCN ngày càng có nhiều chính sách XHCN … như Urugoay. Chính sách thuế ở VN đánh vào người nghèo, nuôi người giàu. Chẳng hạn thuế nông nghiệp (trước kia) thu không sót hột nào, không nộp thì có “đêm hôm ấy đêm gì” ngay. Còn thuế đánh vào người giàu như thu nhập từ chứng khoán, bất động sản thì hoãn lên hoãn xuống. Thế mà trường học, bệnh viện xây bằng tiền thuế thì đa số người có thu nhập cao được hưởng. Người nghèo tiền đâu cho con vào ĐH.

    Ngoài lề: tôi có đọc một tài liệu phát cho sinh viên, nói rằng Đức là quốc gia dân chủ, có nền kinh tế thị trường mang khuynh hướng XHCN (nền kinh tế thị trường XHCN của Việt Nam có tham khảo cụm từ này chăng?). Một anh bạn tôi, PGS.TS. triết học (Mác-Lê văn Nin, tất nhiên rồi), giảng viên của một học viện quốc gia, trước khi về hưu được đi một chuyến dối già sang Đức tham quan, sau về có phát biểu: Nước Đức rất gần với … CNXH rồi đấy !?! thế có điên không!

  • Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.

    Ngô Bảo Châu

  • Phản hồi mới nhất của độc giả

    Trương Nhân Tuấn góp ý về: Nhà Kinh tế học Đặng Phong qua ...
    Trần Văn Tích góp ý về: Trương Thái Du - Từ Phạm – Đặng ...
    Phùng Tường Vân góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...
    Phùng Tường Vân góp ý về: Nguyễn Lê Hiếu - Những người đồng ...
    Josef Huynh góp ý về: Tin tặc “lạ” hay tin tặc ...
    Hoàng Trường Sa góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...
    Hoàng Trường Sa góp ý về: Wu Zhong - Tướng lãnh và học giả Trung ...