talawas sắp ngừng hoạt động
23/10/2010 | 2:29 sáng | 121 phản hồi
Tác giả: talawas
Chuyên mục: 9 năm talawas, Báo chí - Truyền thông
Ngày 03/11 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và đồng thời ngừng hoạt động. Những ngày cuối cùng này, chúng tôi dành để chia tay độc giả, với loạt bài phỏng vấn của talawas và những bài viết, bản dịch mà các cộng tác viên gửi đến tòa soạn như một lời tạ từ. Toàn bộ dữ liệu của talawas bộ cũ cũng như của talawas blog sẽ được giữ nguyên vẹn tại địa chỉ truy cập không thay đổi.
Trân trọng mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi hoàn thành chặng đường 9 năm qua.
Ban Chủ nhiệm talawas
Phản hồi
-
talawas - Lời tạm biệt
Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam... đọc tiếp >>>
tác giả talawas
Bài mới nhất
- talawas – Thông báo cuối cùng
- Alec Holcombe – Văn kiện Đảng toàn tập: Lắng nghe tiếng nói nội bộ chính thức của Đảng (bài cuối)
- Alec Holcombe – Văn kiện Đảng toàn tập: Lắng nghe tiếng nói nội bộ chính thức của Đảng (bài cuối)
- Alec Holcombe – Văn kiện Đảng toàn tập: Lắng nghe tiếng nói nội bộ chính thức của Đảng (bài cuối)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Pierre Asselin – Sử dụng Văn Kiện Đảng để hiểu chiến lược cách mạng của Việt Nam trong thời kỳ Chiến tranh Việt Nam, 1954-1975 (bài 3)
- Ken MacLean – Văn kiện Đảng: Những khả năng và giới hạn trong thể hiện chính thức của một chính đảng đương quyền (bài 2)
- Ken MacLean – Văn kiện Đảng: Những khả năng và giới hạn trong thể hiện chính thức của một chính đảng đương quyền (bài 2)
- Ken MacLean – Văn kiện Đảng: Những khả năng và giới hạn trong thể hiện chính thức của một chính đảng đương quyền (bài 2)
- Vũ Tường – Văn kiện Đảng Toàn tập: Ván bài của chế độ và món hời của các nhà nghiên cứu (bài 1)
- Vũ Tường – Văn kiện Đảng Toàn tập: Ván bài của chế độ và món hời của các nhà nghiên cứu (bài 1)
- Vũ Tường – Văn kiện Đảng Toàn tập: Ván bài của chế độ và món hời của các nhà nghiên cứu (bài 1)
- La Thành – Nền độc tài của một ý thức hệ đã chết
- La Thành – Nền độc tài của một ý thức hệ đã chết
- Đinh Bá Anh – Độc tài sáng suốt
- Đinh Bá Anh – Độc tài sáng suốt
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Võ Thị Hảo – Miền Trung ơi! Người đã bị thí mạng?!
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần cuối)
- Lại Nguyên Ân và Alec Holcombe – Con tim và lý trí của thi sĩ Xuân Diệu: giai đoạn 1954 – 1958 (phần 5)
Thư mục
- 2010
- Tháng Hai (145)
- Tháng Ba (202)
- Tháng Tư (186)
- Tháng Năm (170)
- Tháng Sáu (139)
- Tháng Bảy (145)
- Tháng Tám (141)
- Tháng Chín (158)
- Tháng Mười (222)
- Tháng Mười Một (58)
- 2009
- Tháng Ba (86)
- Tháng Tư (124)
- Tháng Năm (130)
- Tháng Sáu (148)
- Tháng Bảy (151)
- Tháng Tám (164)
- Tháng Chín (173)
- Tháng Mười (194)
- Tháng Mười Một (172)
- Tháng Mười Hai (126)
- Trang Anh Ba Sàm bị tin tặc chiếm quyền điều khiển
- Hà Nội – Manila kêu gọi Miến Điện trả tự do cho Aung San Suu Kyi
- Xung quanh việc blogger “Cô gái Đồ Long” bị bắt khẩn cấp
- Từ “you inside me after class” đến Liên hoan phim quốc tế Lại Văn Sâm
- Việt Nam đứng thứ 165/178 trong bảng xếp hạng tự do báo chí của tổ chức Phóng viên Không Biên giới 2010
- Tuần Việt Nam đưa tin “Hàng loạt nhân sĩ kiến nghị tạm ngừng khai thác bô-xít”
- Big Brother is watching you – “Tất cả chúng ta sắp bị bắt rồi”
- Blogger Điếu Cày vẫn chưa được trả tự do
- “Một thử nghiệm mới của sinh hoạt văn học nghệ thuật ‘dưới đất’: Tạp chí Thư Quán Bản Thảo kỷ niệm 10 năm”
- Blogger Điếu Cày – Ngày Blogger Việt Nam Các bài đã đăng trong mục này »
Thời sự / Spectrum
Phản hồi mới nhất của độc giả














Thẻ
30 tháng Tư Bầu cử Cuba Cải cách ruộng đất cộng sản DÂN CHỦ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam Giải Nobel Hoà bình Hai mươi năm Bức tường Berlin sụp đổ Hoàng Sa-Trường Sa Hồ Chí Minh Iran Loạt bài về mô hình Trung Quốc Lê Công Định Lưu Hiểu Ba Lịch sử Nguyễn Hữu Đang Nguyễn Mạnh Tường Người Việt gốc Hoa người Việt hải ngoại Người Việt tại Mỹ Người Việt ở Anh Nước Nga Obama Philadelphia Phật giáo quan hệ Mỹ-Trung Quan hệ Việt-Trung Stalin tham nhũng Thuyền Nhân Thêm thẻ mới thơ Thơ đến từ đâu thời hậu chiến Tin tặc Trung Quốc tù cải tạo Tự do ngôn luận Vai trò của trí thức Vụ bauxite Vụ Bát Nhã Đại hội Nhà văn Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Ải Nam Quan© talawas 2009
P. nói: “Đơn giản vì đây là một diễn đàn tự do, với một sự kiểm duyệt vừa đủ.”
Đề nghị P. xem lại chữ “kiểm duyệt” mà P. dùng ở đây.
Tôi thấy talawas không hề kiểm duyệt nội dung mà chỉ biên tập để giữ cho những cuộc trao đổi không trở thành nơi xả rác.
Kính gửi BBT Talawas và các bác xa gần,
Đọc lời chia tay của Talawas kèm theo ba câu hỏi quan trọng của BBT về tình hình đất nước thì tôi đã đoán được phần nào lý do khiến diễn đàn này ngưng hoạt động trong vài ngày tới.
Theo thiển ý, có lẽ các anh chị tâm huyết trụ cột của Talawas sắp lấy một quyết định thay đổi lớn vì đại cuộc tại VN, có hai khả năng:
1)- Nếu Talawas cứ tiếp tục bài vở và những phản hồi “nửa nạc nửa mỡ” như thời gian qua, thì kéo dài thêm vài năm cũng chẳng đi đến đâu, trong khi đó cứ bị tin tặc phá phách, hăm doạ, khó khăn triền miên “vì cứ bị dồn vào thế bị động” mãi. Đây là chiến thuật “cù nhầy” của bọn tin tặc mà đứng hậu thuẫn sau lưng chúng là ai, chắc các bác hẳn biết rồi. Nên nhớ tình hình bế tắc ở quê nhà cho thấy kẻ đối đầu với VK hải ngoại là hai thế lực hùng mạnh, khôn ngoan, quỷ quyệt, chứ không phải là một độc nhất. Tôi không bao giờ quên điều hệ trọng này;
2)- Mạng lưới truyền thông Internet, dù muốn dù không, đã hình thành một mặt trận tuyên truyền đi sâu vào tâm lý quần chúng. Đương nhiên bọn tin tặc biết rõ và có sách lược phản công hiệu quả. Do đó mà chính phủ Hoa Kỳ đã đặt trọng tâm vào mặt trận này, để duy trì mạng luới thông tin quảng bá, sâu rộng, chính xác và nhanh chóng giúp cho mọi hội đoàn tranh đấu dân chủ có được một phương tiện truyền thông hữu hiệu, chống phá tất cả mọi tuyên truyền dối trá lừa lọc của thế lực Cộng Sản. Dù muốn dù không talawas đã đi qua một chặng đường dài chín năm trong chiều hướng này, không có lý gì phải quẳng gánh giữa đường và bó tay chịu thua. Vậy thì đây là cơ hội thuận tiện nhất để talawas và mọi người Việt tại hải ngoại nên tìm cách đoàn kết chặt chẽ hơn, xác định một đường lối đấu tranh quyết liệt hơn, hiệu quả hơn và thực tiễn hơn, nếu không muốn ngồi yên nhìn dân tộc Lạc Việt đang từ từ bị đồng hoá (trong âm thầm).
Trong chiều hướng đó, tôi đề nghị các bác các anh chị còn tha thiết với viễn ảnh tương lai đất nước hãy cùng nhau lên tiếng trả lời ba câu hỏi do BBT talawas đặt ra, mà người tiên phong chính là bác Phạm Toàn từ quê nhà. Riêng tôi sẽ có một bài phản hồi trong chiều hướng đó.
Thân chào các bác và các anh chị,
Lê Quốc Trinh, Canada
[…] Lưu Hiểu Ba 22/10/2010Trịnh Thanh Thủy – Nhỏ mà không học lớn làm MC 22/10/2010talawas sắp ngừng hoạt động 22/10/2010Erica J. Peters – Đối kháng, Cạnh tranh và Tiệm ăn: Công nhân Việt tại […]
[…] talawas sắp ngừng hoạt động — […]
Tin thật buồn lại rơi vào những ngày cuối tuần u ám ở đây. Sốc quá không biết nói gì.
CÁM ƠN THẬT NHIỀU talawas.
Đối với tôi, Talawas là một tạp chí văn hóa-chính trị -xã hội xuất bản hàng ngày. Mỗi ngày, tôi được đọc những bài viết xuất sắc nhất, tâm huyết nhất của những người trí thức Việt Nam trong cũng như ngoài nước. Talawas đã bù đắp cho sự thiếu vắng của một diễn đàn trí thức không thể có được tại Việt Nam hiện nay. Riêng đối với tôi, Talawas đã trở thành người bạn đường vừa uyên bác, vừa sâu sắc mà gần gũi, thân thiết mỗi ngày suốt những năm qua.
Xin gửi lời cảm ơn đến Ban Biên Tập Talawas.
Đối với tôi, Talawas Blog có lẽ là nơi mà những đặc tính hay và dở của người trí thức [xin tạm sử dụng từ này dù biết rằng sử dụng như vậy cũng chưa hẳn là đã đúng nghĩa] Việt Nam bộc lộ một cách rõ rệt nhất. Đơn giản vì đây là một diễn đàn tự do, với một sự kiểm duyệt vừa đủ.
Vì vậy tôi xin gửi lời cảm ơn đến BBT Talawas. Hi vọng rằng rồi đây sẽ có thêm nhiều Talawas khác.
Trân trọng.
Cảm ơn BBT Talawas.
Xin cho biết lý do. Chúng tôi thật buồn khi talawas chia tay bạn bè.
http://anle20.wordpress.com
Như lời tạ từ cụt ngủn của phamduy.com, thông báo ngắn gọn về sự sắp ngừng hoạt động của talawas gây một sự hụt hẫng, mất mát và nhiều câu hỏi về định hướng, về sự trống vắng sắp tới của một địa bàn phát biểu tốt cho trí thức Việt Nam của tất cả các khuynh hướng chính trị, tôn giáo…
Talawas đã có một vị trí quan yếu và lịch sử. Tôi chưa được tham gia một diễn đàn đa chiều Việt Nam nào có chất lượng cao như talawas. Không hề có một diễn đàn nào khác làm chuyện talawas đã làm rất xuất sắc trong 9 năm qua.
Ở Mỹ tôi thường nghe một chân lý là không có gì không thể thay thế được. Sự biến mất của một ngôi sao đôi khi là một chuyện không tránh khỏi, có thể là một vận hội mới huy hoàng, hay mở đầu một thời kỳ mạt pháp mà cần vài thế hệ mới có thể gượng đứng dậy.
Ban chủ trương, điều hành talawas, những cộng tác viên minh danh cũng như vô danh của talawas có thể hãnh diện về những đóng góp của mình trong sự trưởng thành của đất nước, con người Việt Nam vô cùng thương yêu.
Xin chân thành cảm ơn talawas.
Con người đi tới dựa trên rất nhiều kế thừa; không biết giá trị của kinh nghiệm, không tìm đến, không khai quật chúng để sử dụng là một sự hoang phí.
Talawas có một di sản và vô số kinh nghiệm quí báu cần được chia xẻ. Những người hài lòng cũng như không hài lòng với talawas, muốn đi con đường giống, khác, cải lương cách mà talawas làm cũng có vô số điều có thể học hỏi từ talawas.
Có nhiều điều mà chỉ có người trong cuộc mới biết. Học giả Nguyễn Hiến Lê ngoài bộ hồi ký dày trên 700 trang (có khác biệt giữa ấn bản trong và ngoài nước) lại viết thêm cuốn “Đời viết văn của tôi” với những đoạn thêm hoặc bớt so với bộ hồi ký của ông để chia sẻ cho hậu thế những kinh nghiệm duy nhất của ông.
Đề nghị ban chủ trương, điều hành talawas làm một bản nhận xét, kiểm điểm những ưu, khuyết điểm cũng như những dự án hoặc hoạch định, mộng không thành, những khó khăn cần lưu ý, những gửi gấm… để người khác có thể học hỏi.
Trân trọng
Đáng tiếc.
Đáng buồn.
Đáng ngẫm nghĩ.
Chờ đợi thêm thông tin.
Nếu điều đó xảy ra
“Một vài ngày nữa,
nếu talawas không còn,
thì bọn mình chìm
trong đêm tối tăm…”
talawas: 🙂
Tôi rất buồn khi biết tin Talawas chia tay bạn đọc.
Trong số hàng trăm báo mạng trong và ngoài nước, Talawas là một trong số ít đăng tải nhiều bài viết có chất lượng, đưa thông tin 2 chiều và thu hút được nhiều độc giả nhất.
Sau 9 năm, từ trang báo đơn giản, với sự làm việc tận tụy của BBT và Ban chủ nhiệm đã đưa Talawas trở thành trang báo uy tín. Nay có lời chia tay, chúng tôi thật bất ngờ và cũng nhiều suy tư. Phải chăng vì tài chính, nhân sự thiếu hay bị đe dọa…
Hy vọng một ngày không xa, Talawas sẽ Tái Xuất Giang Hồ.
Tin đâu sét đánh ngang trời…
Chưa lên xe tiễn talawas đi
mà trời mùa đông internet
đã suốt đời làm…
CHIA LY!
🙁 🙁 🙁 🙁
Nếu có thể , BĐH của Talawas cho chúng tôi được biết do tại sao lại đóng cửa sau 9 năm hoạt động. Vì chán? Vì bị đe dọa? Vì nguồn tài chánh eo hẹp?