Nguyên Trường trả lời phỏng vấn của talawas
28/10/2010 | 11:54 sáng | 3 Comments
Category: 9 năm talawas, Chính trị - Xã hội
talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:
1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?
2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?
3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.
____________
Nguyên Trường
I. Theo tôi, Việt Nam hiện nay đang đối diện với MỘT vấn đề hệ trọng: Đảng Cộng sản. Mọi vấn đề khác (đạo đức suy đồi, giáo dục xuống cấp, tham nhũng tràn lan…) chỉ là hậu quả của vấn đề hệ trọng duy nhất nói trên mà thôi.
II. Tôi sẽ làm ngay hai việc sau đây:
1. Giải tán Đảng Cộng sản và xóa bỏ tất cả các biểu tượng của nó.
2. Ban bố một bản hiến pháp minh định rõ ràng rằng Việt Nam là nhà nước pháp quyền, dân chủ và đa nguyên; trong đó nhất định phải có hai điều kiện tiên quyết sau đây:
– Ở nước Việt Nam, sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất được coi là quyền tự nhiên, bất khả nhượng và được pháp luật bảo hộ. Mọi hành vi xâm phạm quyền sở hữu tư nhân tư liệu sản xuất đều phải bị truy tố trước pháp luật.
– Ở nước Việt Nam, quyền tự do ngôn luận, tự do thể hiện được coi là quan trọng hơn tất cả các chính phủ, quan trọng hơn tất cả các đảng phái; mọi hành vi xâm phạm quyền tự do ngôn luận, tự do biểu hiện đều phải bị lên án một cách nghiêm khắc nhất.
Ban bố bản hiến pháp nói trên cũng có nghĩa giai đoạn nắm quyền tuyệt đối của tôi là giai đoạn cuối cùng, là dấu chấm hết cho mọi chính thể độc tài, toàn trị. Sau khi có bản hiến pháp như thế, bất cứ kẻ nào nói rằng hắn ta hay tổ chức của hắn ta chính là những người nắm được chân lí và có thể cầm quyền cho đến muôn đời sau đều sẽ bị nhân dân hất vào đống rác của lịch sử ngay lập tức.
III. Tôi rất bi quan về cộng nghiệp của người Việt Nam. Nói ra sợ làm nản lòng độc giả.
© 2010 Nguyên Trường
© 2010 talawas
Bình luận
3 Comments (bài “Nguyên Trường trả lời phỏng vấn của talawas”)
Thưa ông Nguyên Trường,
Tôi cũng một bụng như ông, rất sợ cho cái “cộng nghiệp của người Việt Nam”, nói ra sợ làm mất lửa anh em.
Người Việt, trước hết là kẻ chịu trách nhiệm vì sao cả xứ sở phải lãnh nhận họa cộng sản lâu gần thế kỷ!
Với bao tính xấu: nhỏ nhen, khôn nhà dại chợ, dối mình dối người, ganh tị, tự mãn viển vông, háo danh, tham lam (tham quyền, tham tiền), thiểu trí (kém sáng tạo, nhiều ăn cắp thành công của người khác…), người Việt sẽ còn tự mâu thuẫn trong hành xử, và đó mới thực là mảnh đất tốt cho cộng sản sống bám vào. Hơn mười năm trước, tôi đã nói với bạn bè: “Nói ra thì đau ruột, chứ thiệt là trong mỗi người Việt Nam gần như đều có một tên cộng sản ở trỏng. Ai tự biết thế thì đã phải tự cách mạng bản thân càng sớm càng tốt, mới có cơ thoát họa cộng sản trong nay mai” giờ ngày càng thấy đúng.
Cám ơn ông!
Tôi hoàn toàn đồng ý với câu trả lời I của Nguyên Trường là tất cả mọi nguyên nhân dẫn đến thảm họa cho dân tộc VN ngày nay trước sau cũng là do chế độ độc tài CS mà ra. Chế độ CS tuy giống các chế độ độc tài không CS ở vài điểm nhưng nó độc ác và nham hiểm hơn ở chỗ bần cùng hóa mọi thành phần, trước thì nắm mọi nguồn lương thực tức là nắm bao tử dân, sau là chia chác tài nguyên đất nước, bịp và ngu dân, triệt hạ đường sống đến ba đời những ai không đứng cùng phe, đạp đạo lý nghìn xưa của tổ tiên xuống tận bùn đen, etc.
Chiến tuyến đã được phân định rõ ràng: một bên là CS và một bên là dân tộc, là đất nước. Nếu hiểu thành phần trí thức là những người biết rộng hơn người khác thì nhiệm vụ của họ càng quan trọng: dùng khả năng của mình trước hết bằng lời nói, bằng ngòi bút để phân tích giảng giải, truyền đạt đến những thành phần khác trong XH về thực chất của CS, lôi kéo họ về phía mình chứ không phải tách mình ra khỏi họ.
Cuộc chiến đấu không bằng vũ khí với một kẻ thù đầy thủ đoạn nham hiểm có tất cả mọi thứ trong tay sẽ vô cùng khó khăn, gian khổ nhưng khi thắng lợi công của trí thức không phải là ít…
Trí thức cũng như các thành phần khác trong XH ai cũng có thể sai lầm. “Nhân vô thập toàn” hãy bỏ qua những dị đồng nho nhỏ, những lỗi trong quá khứ để có thể cùng nhau đứng gần hơn trong trận đánh quyết định vận mệnh lịch sử VN mà talawas trong 9 năm qua đã ít nhiều đóng góp tích cực trong chiến dịch này.
[…] Tôi rất bi quan về cộng nghiệp của người Việt Nam. […]