Nguyễn Trọng Tạo trả lời phỏng vấn của talawas
29/10/2010 | 9:43 sáng | 1 bình luận
Category: 9 năm talawas, Chính trị - Xã hội
talawas – Ngày 03/11/2010 sắp tới, talawas sẽ tròn 9 tuổi và xin nói lời chia tay độc giả. Chúng tôi sẽ nhìn lại chặng đường 9 năm qua và trình bày nguyên nhân kết thúc hoạt động. Nhân dịp này, chúng tôi cũng mời các cộng tác viên tham gia trả lời 3 câu hỏi của talawas sau đây:
1. Theo anh, 5 vấn đề hệ trọng nhất của Việt Nam hiện nay là gì?
2. Nếu được cầm quyền tuyệt đối tại Việt Nam trong vòng 24 tiếng đồng hồ, anh sẽ làm gì?
3. Hình dung của anh về Việt Nam năm 2010, 2020 và 2030.
____________
Nguyễn Trọng Tạo
1. Theo tôi Việt Nam hiện nay chỉ có 1 vấn đề hệ trọng nhất là ung thư lòng trung thực. Vì lòng trung thực bị ung thư nên phát sinh hàng loạt căn bệnh: Giả dối (có thể có lý do phụ là sử dụng điện thoại di động); tham nhũng; hối lộ; nịnh bợ (có cả bồi bút); hèn nhát; độc tài, v.v… Nói chung nhiều giá trị chân chính bị đảo ngược – dây thần kinh xấu hổ bị đứt theo hình phễu “thượng thách hạ thu”. Hay nói cách khác: “thượng ung thư bất chính, hạ ung thư tắc loạn”.
2. Đưa Nhà nước lên trên đảng (thay cho đảng trên nhà nước). Tự do lập đảng và lập hội (theo hiến pháp và pháp luật mới vì dân, vì nước). Cho phép báo chí truyền thông và xuất bản tư nhân. Công dân bầu Tổng thống, bầu Quốc hội theo phương thức tự do. Xong, từ chức “cầm quyền tuyệt đối” mà talawas phong.
3. Từ 2010, 2020 và 2030: Đảng Cộng sản tiếp tục cầm quyền, thắt chặt tự do ngôn luận, và cơ chế tiếp tục ung thư… nếu không cải cách triệt để.
____
P/S: Xin gửi tới bạn đọc talawas bài thơ tôi viết cách đây 19 năm:
Tin thì tin không tin thì thôi
bốn lăm bậc thời gian dốc ngược
tôi đã vượt qua
em cách một sợi tơ
tôi đã không qua được
tin thì tin không tin thì thôi
tôi đã tới hang động yến sào tôi đã thèm ăn yến
vậy mà chưa được nếm bao giờ
hàng quốc cấm
nghe nói từ xưa làm vua sướng lắm
mà đôi khi tôi cũng sợ làm vua
tin thì tin không tin thì thôi
có anh hề đã nói với tôi
– đời thằng hề buồn lắm anh ơi
và tôi đã khóc
tin thì tin không tin thì thôi
nhưng tôi người cầm bút, than ôi
không thể không tin gì mà viết
tin thì tin không tin thì thôi!
1991
© 2010 Nguyễn Trọng Tạo
© 2010 talawas
Bình luận
1 bình luận (bài “Nguyễn Trọng Tạo trả lời phỏng vấn của talawas”)
Đọc bài trả lời của ông Tạo, thú thiệt tôi không hiểu nổi ông nói gì, cho ai, về việc gì? Và nhất là trong ông đang thao thức, ưu nặng chuyện chi hiện tại?
Nhứt là câu cuối, không hiểu nổi ông nói gì:
Trích trong bài: “Từ 2010, 2020 và 2030: Đảng Cộng sản tiếp tục cầm quyền, thắt chặt tự do ngôn luận, và cơ chế tiếp tục ung thư… nếu không cải cách triệt để”.
Kì lạ! Ông nói “cải cách” có nghĩa là cái đảng CS đang là này, nó chỉnh sửa. Dù là “triệt để” thì mục tiêu của kẻ cầm quyền cai trị (đang hưởng quá nhiều béo bở từ cái “job” đó) là sửa đổi sao cho nó còn có thể DUY TRÌ càng lâu càng tốt, hay nôm na là càng ở lâu nơi vị trí KIẾM LỢI bao lâu càng hay, nghĩa là nó sẽ tiếp tục độc quyền ăn độc quyền nói bằng họng súng (bạo lực) như hiện nay và đã qua: tước đoạt tự do của mọi người và bịt miệng hết thảy.
Hay ông muốn nói “cách mạng” thay vì “cải cách”?
Cách mạng thì đúng, bởi lẽ (như thực tế tại Đông Âu hai chục năm trước), quần chúng bị trị sẽ vùng dậy, bằng cách riêng của mỗi cộng đồng, tùy vào thời điểm… mà lật đổ cái khối đá to đùng ù lì ngáng đường của dân tộc kia đi (nói như lời của Boris Yeltsin: Cộng sản không thể cải tạo được mà phải thay thế chúng đi)
Đọc bài thơ, càng thấy mình ngu, đọc cả chục lần, chẳng hiểu nổi ổng nói cái gì??? mà cho P/S kèm vô cái bài trả lời này???
Xin ông Tạo tha lỗi ngu cho tôi.