talawas blog

Chuyên mục:

Hoạ vì hoạ

19/05/2009 | 6:00 sáng | 1 bình luận

Tác giả: Trần Văn Tích

Category: Đời sống, Pháp luật, Thế giới
Thẻ:

Nước Đức có một thành phố tên Regensburg nằm trên sông Donau. Thành phố Regensburg có một công dân tên X. Công dân X có một ngôi nhà. Ngôi nhà của công dân X có (một) mặt tiền.

Chắc vốn thích màu sắc nên công dân X đã trang trí mặt tiền ngôi nhà của mình với bốn màu: vàng, đỏ, xanh lơ, xanh lá cây; bốn màu được bố trí xen kẽ nhau.

Không rõ những người láng giềng của công dân X tiếp thu và thưởng ngoạn hoạ phẩm (hay tường phẩm, vách phẩm, mặt tiền phẩm) của công dân X ra sao mà họ… đi kiện.

Cũng không rõ ba toà quan lớn Đức tiếp thu và thưởng ngoạn hoạ phẩm (hay tường phẩm, vách phẩm, mặt tiền phẩm) của công dân X ra sao mà các ngài phán rằng công dân X phải tô vẽ mặt tiền căn nhà của mình theo cách khác.

Tờ báo Express của thành phố Köln số ra ngày thứ Bảy 16 tháng Năm 2009 đưa tin rất ngắn gọn, kèm theo ảnh chụp danh hoạ (hay đại hoạ) của công dân X. Xin cố gắng chuyển sang Việt ngữ nội dung bản tin (chỉ chuyển chứ không dịch):

Ở đây loè loẹt (loang lổ, sặc sỡ, hoa hoét, tạp sắc, nhiều màu) quá

Regensburg – Chủ nhân một căn nhà yêu màu sắc sặc sỡ nhưng láng giềng và toà án lại không hân hoan. Bị buộc tội “quả tang làm què quặt”, chủ nhân ngôi nhà phải sơn vẽ lại mặt tiền. 

Mặt tiền của ngôi nhà ở Regensburg. Ảnh: dpa

Mặt tiền của ngôi nhà ở Regensburg. Ảnh: dpa

Chú thích: Toà án Đức dùng thuật ngữ luật học Tatbestand der Verunstaltung để kết án công dân X.

Tatbestand: facts (of the case); énoncé des faits; bản chất sự việc, hoàn cảnh công việc.

Verunstaltung: disfigurement; déformation, enlaidissement; (sự) làm tàn tật, làm què quặt; (sự) làm biến dạng, làm méo mó, làm sai lạc, làm xấu đi.    

Bình luận

1 bình luận (bài “Hoạ vì hoạ”)

  1. Tokyo version

    Ngày 28/1/2009, toà án Tokyo ra phán quyết cho phép hoạ sĩ Kazuo Umezu (73 tuổi) tiếp tục giữ nguyên kiểu sơn ngôi nhà “đồng bóng” của ông mà không phải trả bất cứ khoản tiền bồi thường nào cho các hàng xóm. Kazuo Umezu nổi tiếng vì vẽ bộ manga “Makoto-chan” và một lô các manga rùng rợn. Ông được coi là cụ tổ của manga rùng rợn Nhật Bản.

    Năm 2007 ông công bố dự án xây “nhà Makoto-chan” ở quận Kichiyoji – một khu khá sang của Tokyo, có nhiều restaurants và các hiệu “xịn”. Ngay khi dự án vừa được công bố, hai nhà hàng xóm đã lên tiếng phản đối với lý do rằng “ngôi nhà dùng màu bạo lực (đỏ!)” và là “một hành động mang tính bạo lực”, rằng “chỗ này không phải là công viên du hí”, và “chúng tôi cám thấy tâm hồn mình cũng bị sơn vạch đỏ vạch trắng (như cái tường nhà đó)”.

    Sau khi ngôi nhà được xây xong, các hàng xóm kiện hoạ sĩ vì đã “phá hỏng cảnh quan”, và đòi ông này phải bồi thường thiệt hại 100,000 yen hàng tháng (tương đương 1,000 USD). Các vị hàng xóm này đã thua kiện sau khi chánh án phán: “Màu sắc của toà nhà có gây nên sự chú ý của hàng xóm, song nó không phá hỏng cảnh quan.”

    Đây là ngôi nhà Makoto-chan của hoạ sĩ Kazuo Umezu:
    http://ribf.riken.go.jp/~dang/whoarewe/makotochan.jpg

    Còn đây là hoạ sĩ Kazuo Umezu ngay sau khi thắng kiện:
    http://ribf.riken.go.jp/~dang/whoarewe/Umezu.jpg

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>