Lê Công Định đã thú tội
18/06/2009 | 11:33 chiều | 13 phản hồi
Tác giả: Lê Diễn Đức
Chuyên mục: Chính trị - Xã hội, Khủng hoảng đạo đức, Sáng tác
Thẻ: Lê Công Định
Tôi vừa viết bài thơ tặng Lê Công Định trên Talawas mới chỉ cách đây hai tiếng đồng hồ.
Vừa đi về, lướt trên mạng, đọc ít dòng thấy bán tin bán nghi, liền ngó vào Vietnamnet, thì đúng vậy. Lê Công Định đã thú nhận tội và xin khoan hồng!
Lê Công Định đã khiếp nhược quá nhanh, ngoài trí tưởng tượng của bao nhiêu người.
Lê Công Định đã quá ngây thơ với cộng sản. Chắc gì nhận tội đã yên thân. Đây là cái tát mạnh vào tất cả những ai đã đứng bên cạnh và lên tiếng bảo vệ Lê Công Định.
Xin bấm vào link sau đây để đọc tin và nghe Lê Công Định nói:
http://www.vietnamnet.vn/xahoi/2009/06/853725
Tôi lặng người đi!
Ai đó đã viết cho tôi hai câu thơ ở phần phản hồi, lúc đầu tưởng đùa, mà hoá ra thật:
“Bài thơ vừa mới lên trang
Đã nghe thất vọng bàng hoàng (ông) Đức ơi!”
Xin cám ơn bạn đọc và mong được chia sẻ:
Cuộc đời đen trắng như không
Đồng thau lại tưởng vàng ròng, hỡi ôi!
Warsaw 18.30 18/06/2009
Lê Diễn Đức
Phản hồi
13 phản hồi (bài “Lê Công Định đã thú tội”)
-
Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.
Ngô Bảo Châu
tác giả talawas
Bài mới nhất
- Hồ Phú Bông – Chuyện kỳ cục
- Kiến Hào – Trần & Hồ tranh vấn
- Liêu Thái – Những câu chuyện về dạy và học (8)
- Lâm Hoàng Mạnh – Còi không hụ du ký (8)
- Đỗ Anh Thơ – Những mẩu chuyện kể bên giếng nước (kỳ 4)
- Tưởng Năng Tiến – Tiếp chuyện IQ và EQ
- John Mearsheime – Cơn bão đang quần tụ: Trung Quốc thách thức quyền lực của Hoa Kỳ tại châu Á (phần 2)
- Bắc Phong – Các nhà đấu tranh dân chủ, đoàn kết lại!
- John Mearsheime – Cơn bão đang quần tụ: Trung Quốc thách thức quyền lực của Hoa Kỳ tại châu Á (phần 1)
- Phùng Hi – Trường chuyên lớp chọn
- Khuất Đẩu – Huyền Trân Công chúa (kỳ cuối)
- Nguyễn Đăng Thường – Củi dạt
- Thông Luận – Thông báo khẩn
- Trương Thái Du – Từ Phạm – Đặng đến Ngô Bảo Châu
- Bùi Văn Phú – Giáo sư Ngô Bảo Châu sẽ đóng góp được gì cho Việt Nam?
Thư mục
- 2009
- Tháng Ba (86)
- Tháng Tư (124)
- Tháng Năm (130)
- Tháng Sáu (148)
- Tháng Bảy (151)
- Tháng Tám (164)
- Tháng Chín (173)
- Tháng Mười (194)
- Tháng Mười Một (172)
- Tháng Mười Hai (126)
- Nhà Kinh tế học Đặng Phong qua đời
- Tin tặc “lạ” hay tin tặc “quen”?
- Ngô Bảo Châu: Bám theo lề [phải hay trái] là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do
- Cù Huy Hà Vũ và việc học viên Đại học Cảnh sát nhân dân khởi kiện Bộ trưởng Bộ Công an
- Quảng Bình: Công an thị trấn gửi “thư” xin tiền doanh nghiệp
- Báo Nhân Dân và bài viết về “Tầng lớp đặc quyền của Đảng Cộng sản Liên Xô”
- “Báo động đỏ về đào tạo khoa học xã hội và nhân văn”
- Ngô Bảo Châu được trao tặng Huy chương Fields 2010
- Vai trò của Nông Đức Hải trong vụ án xe Lexus
- Trưởng ban Tuyên giáo làm giả hồ sơ khen thưởng Các bài trong mục này »
Thời sự / Spectrum
Phản hồi mới nhất của độc giả














Thẻ
Đại hội Nhà văn Việt Nam Đảng Cộng sản Việt Nam Ải Nam Quan 30 tháng Tư Bầu cử Cải cách ruộng đất cộng sản Cuba DÂN CHỦ dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam Hồ Chí Minh Hai mươi năm Bức tường Berlin sụp đổ Hai mươi năm Thiên An Môn Hoàng Sa-Trường Sa Iran Lê Công Định Lịch sử Loạt bài về mô hình Trung Quốc Nước Nga Người Việt ở Anh Người Việt gốc Hoa người Việt hải ngoại Người Việt tại Mỹ Nguyễn Hữu Đang Nguyễn Mạnh Tường Nguyễn Tiến Trung Obama Phật giáo Philadelphia quan hệ Mỹ-Trung Quan hệ Việt-Trung Stalin tù cải tạo Thêm thẻ mới thơ Thơ đến từ đâu thời hậu chiến tham nhũng Thuyền Nhân Tin tặc Triển lãm VIETNAM VOICES và NAM BANG! Trung Quốc Vụ Bát Nhã Vụ bauxite Vai trò của trí thức© talawas 2009
‘Khoan hồng’ trong vụ LS Lê Công Định
Vũ Quí Hạo Nhiên
http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2009/06/090619_lcd_vuquihaonhien.shtml
“Khi người ta đã bị bắt vào tù cộng sản, có những điều mà người ở ngoài, không ở tù, không được phép đòi hỏi người ta phải làm.”
Độc giả Midway huy động cả Galilei vào chuyện này.
Hoàn cảnh, lịch sử, vị thế khác nhau quá xa, không nên có lối liên tưởng thô thiển vậy.
Đúng quá !
Nhận định của midway thật sáng sủa.
Xin cám ơn và ngả nón luôn.
Sáng sớm nay đọc trên tuổi trẻ thấy tin này thì tôi lại bật cười vì đã nhiều lần biết đến cái kịch bản này rồi. Tôi thật sự không tin những gì báo chí trong nước đăng.
Tối nay thấy tin: (http://thangtien.de/index.php?option=com_content&task=view&id=3535&Itemid=311) thì tôi lại càng hi vọng.
Mong các bạn đừng vội xao động mà dễ mắc mưu.
Nỗi thất vọng của tác giả Lê Diễn Đức là tiêu biểu cho nhiều người không trực tiếp sống trong xã hội Việt Nam và cả những người sống trong đó mà vẫn mơ hồ về nó. Quý vị kỳ vọng điều gì ở ông Lê Công Định, hy vọng “phút giây thiêng anh gọi Bác 3 lần” chăng?
Chúng ta hãy nhớ đến Galilê đã phải chối bỏ quan điểm trái đất quay quanh mặt trời của mình ra sao trước toà án dị giáo La Mã. Và thử so sánh xem cái gọi là chế độ pháp quyền của VN đã đi được bao xa so với thời kỳ Trung Cổ.
Cá nhân tôi vẫn ngả mũ trước trường hợp Lê Công Định, cho dù ông và nhiều đồng nghiệp khác đã “thơ ngây” mức nào khi tin rằng mình thấu hiểu luật pháp VN, và tuyệt nhiên không làm gì trái với nó.
Chưa đánh đã khai, buồn cho anh Định là vậy. Thà rằng anh cố kiên cường chịu đựng thêm một chút, bị tra tấn rồi mới “nhận tội”, người ta sẽ thông cảm cho anh hơn.
Hãy xem bản tin này về một nhà luật sư đấu tranh ở Trung Quốc, cũng “nhận tội” nhưng chỉ sau khi đã bị an ninh tra tấn và đe dọa gia đình. Cái khác biệt giữa người hoạt động chính trị dũng cảm và salon là ở đây.
http://www.foxnews.com/printer_friendly_wires/2007Apr10/0,4675,ChinaOutspokenLawyer,00.html
Activist: China Lawyer Forced to Confess
Tuesday, April 10, 2007
By AUDRA ANG, Associated Press Writer
A Chinese lawyer convicted on subversion charges said he was subjected to harsh treatment by authorities and confessed in order to protect his family, according to recently released letters and a taped telephone conversation.
The letters and recording of Gao Zhisheng, released by a fellow activist, offer the most detailed account of his treatment since the fiery critic of the Communist government was arrested in August 2006, convicted and released into a type of house arrest.
In one letter, Gao says he was once forced to sit in an iron chair for 109 hours straight. At other times during his five-month detention, he said he was handcuffed or forced to sit cross-legged for hundreds of hours and had strong lights shone on him.
In another letter and in the phone conversation, Gao described the harassment his wife and two children received from security agents and the mental anguish that caused him. He wrote that
Các nhà nước chuyên chế vì là chuyên chế nên không thể nào thoát khỏi lô-gíc của chuyên chế là “nhận tội, thú tội…” trong những trường hợp thế này. Kamenev cũng thú tội, Zinoviev cũng thú tội v.v… Bukharin, Krestinsky. Càng thú tội thì càng hiện ra bản chất của chế độ mà thôi.
Hoá ra Việt Nam Đổi mới cũng xoàng nhỉ, mô-đen gì mà 1936! Bây giờ là 2009, chuyên chế thì cũng cần diêm dúa tí xíu chứ!
Hãy chờ ít nhất là sau phiên tòa xét xử, trước khi đưa ra nhận xét về LS Lê Công Định. Trước đây sự việc tương tự xảy ra với Nguyễn Phong của Đảng Thăng Tiến Việt Nam, cũng công an quay cảnh N.Ph. thú tội; nhưng ra trước tòa N.Ph. là người dũng cảm bảo vệ chính nghĩa của mình và lãnh án 8 năm tù ở.
Thủ đoạn của công an cộng sản là không đơn giản, nhưng các trường hợp “phản cung” cũng không ít. Hãy kiên tâm chờ đợi. Dù sao, những đóng góp của L.S. Lê Công Định đã là rất lớn cho phong trào dân chủ Việt Nam.
Tôi không bi quan!
Lê Công Định là một trí thức yêu nước. Lê Công Định đã đóng góp rất nhiều cho phong trào dân chủ Việt Nam bằng những bài viết của mình. Nhưng nếu Lê Công Định không phải là thánh tử vì đạo thì đừng bắt Lê Công Định phải là như vậy để rồi thất vọng.
Nhiều điều luật của chính quyền Việt Nam không thể chấp nhận được. Nhưng nếu đã sống ở Việt Nam thì phải tuân thủ luật pháp Việt Nam (về nguyên tắc), cũng như sống ở Poland thì phải tuân thủ luật pháp Poland; ở Mỹ thì phải tuân thủ luật pháp Mỹ.
Nếu muốn thay đổi chế độ một cách công khai thì phải đấu tranh trên cơ sở pháp luật hiện hành, như Ls Trần Lâm, Ls Cù Hà Huy Vũ,… Đòi hỏi chế độ thực hiện/tuân thủ những cam kết.
Còn những ai định đấu tranh bí mật thì phải tuyệt đối bí mật. Những người cộng sản trước năm 1945 đã thực hiện rất tốt phương pháp này.
Quay lại việc nhận tội của Ls Lê Công Định. Tôi cũng như bất cứ ai yêu quý Lê Công Định đều vô cùng buồn khi biết tin này (nếu video clip của VietNamNet là thật).
Nếu Lê Công Định đúng là người của tổ chức Việt Tân, thì Việt Tân đã dùng sai khả năng của Lê Công Định khi yêu cầu Lê Công Định tham gia các khóa huấn luyện đấu tranh bất bạo động, như vậy là phạm luật VN rồi (dù đó là luật rừng) và tạo điều kiện cho chính quyền bắt bớ.
Đáng ra nên để Lê Công Định tập trung vào những bài viết “Khai Dân Trí”. Đó là lãnh vực Lê Công Định có khả năng đóng góp nhiều nhất cho phong dân chủ và cho đất nước Việt Nam.
Tôi vẫn cảm ơn Định rất nhiều!
Anh vào BBC coi tin đi, Nguyễn Minh Triết mới khẳng định hùng hồn: “ta có chính nghĩa sáng ngời…” nè: http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2009/06/090618_ngmtriet_orange_revol.shtml
Tôi nghĩ có khá nhiều yếu tố còn ẩn đằng sau chuyện bắt bớ này. Ta chưa biết hết! Hãy khoan vội nói!
Montage thú tội vu vơ
Ai tay trên net ngây thơ ngậm xà
Sẵn tuồng đạo diễn lưu manh
Cóp bài như chớp thì nhanh bất thường
anh định,
dưới áp lực nào anh nhận tội
chúng tôi cũng thất vọng vì anh
thôi chúc anh có nhiều may mắn
được thả ra về sống an lành
Hãy bình tĩnh để nhìn nhận vào bản chất, chứ đừng vội nhìn qua biểu hiện của sự việc, nếu chúng ta đã có lòng tin vào một tố chất. Một việc ở một thời điểm nhất thời có thể gây sự ngạc nhiên hay sự phản đối của các đối tượng xung quanh, nhưng có thể lại là cần thiết và đúng đắn đối với chủ thể.