George F. Will – Bóng đèn cuối cùng sáng trên đầu Castro
26/09/2010 | 3:09 chiều | 5 Comments
Category: Thế giới
Thẻ: Cuba > Fidel Castro > Jean-Paul Sartre
Qua những lời ông phát biểu gần đây về “mô hình Cuba” (ông nói điều này với Jeffrey Goldberg của tờ Atlantic), Castro dường như đã trở thành người cuối cùng bên ngoài chế độ Bắc Hàn hiểu được nhà nước độc tài bóp nghẹt xã hội như thế nào. Từ đấy kế hoạch của chính quyền Cuba là sa thải 500.000 nhân viên nhà nước.
Đọc tiếp »Enrique Krauze – Dưới bóng trưởng lão: Gabriel García Márquez và những ma quỷ của thời đại ông (3)
01/12/2009 | 10:30 sáng | 1 phản hồi
Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Fidel Castro > García Márquez > Susan Sontag
Gabriel García Márquez khẳng định rằng “tiểu thuyết và truyện ngắn cho phép bịa đặt không giới hạn, nhưng phóng sự phải thật cho đến dấu phảy cuối cùng.” Như vậy làm thế nào có thể hòa hợp tuyên bố về đạo đức nghề báo này với việc chính ông che giấu sự thật ở Cuba, mặc dầu ông có đặc quyền thông tin nội bộ?
Đọc tiếp »Enrique Krauze – Dưới bóng trưởng lão: Gabriel García Márquez và những ma quỷ của thời đại ông (2)
17/11/2009 | 8:00 chiều | Chức năng bình luận bị tắt ở Enrique Krauze – Dưới bóng trưởng lão: Gabriel García Márquez và những ma quỷ của thời đại ông (2)
Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Fidel Castro > Gracía Márquez
Tất cả những bài báo trong tập “Việt Nam nhìn từ bên trong” vẫn theo mẫu những bài báo trước đây của García Márquez về Hungary, và làm lộ rõ cái hình mẫu của tất cả những bài báo chính trị của ông, lúc đó và bây giờ: chỉ nghe tiếng nói của kẻ mạnh, và làm mất tác dụng – ngăn chặn, hạ thấp, bóp méo, xuyên tạc, và bỏ qua – bất kỳ thông tin nào có thể “rơi vào tay bọn đế quốc.”
Đọc tiếp »Enrique Krauze – Dưới bóng trưởng lão: Gabriel García Márquez và những ma quỷ của thời đại ông (1)
12/11/2009 | 4:59 sáng | Chức năng bình luận bị tắt ở Enrique Krauze – Dưới bóng trưởng lão: Gabriel García Márquez và những ma quỷ của thời đại ông (1)
Category: Chính trị - Xã hội, Thế giới, Văn học - Nghệ thuật
Thẻ: Fidel Castro > García Márquez
Đọc tác phẩm đồ sộ “Gabriel García Márquez: A Life” (London: Bloomsbury 2008) của Gerald Martin, nhà nghiên cứu văn học Mỹ Latinh, tác giả bài tiểu luận này tìm hiểu sự say mê của Gabriel García Márquez dành cho các nhà độc tài nói chung và đặc biệt là dành cho Fidel Castro.
Đọc tiếp »Tomasz Wolny – Chủ nghĩa xã hội hay là chết!
17/09/2009 | 3:00 sáng | 1 phản hồi
Category: Báo chí - Truyền thông, Chính trị - Xã hội, Thế giới
Thẻ: Cuba > Fidel Castro > Raul Castro
Từ nửa thế kỷ qua Cuba đã trở thành pháo đài của chủ nghĩa cộng sản, hỗn hợp của những kỳ quan thiên nhiên vùng biển Caribê với nỗi đau khổ của con người.
Đọc tiếp »