trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 171 bài
  1 - 20 / 171 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Điểm nóngChính trị thế giới
Loạt bài: Tây Tạng, Việt Nam và Thế vận há»™i Bắc Kinh 2008
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27   28 
8.4.2008
Cổ Ngư
Đuốc ướt
 
Hai giờ sáng ngày 07.04.2008, tuyết bay ngập Paris và vùng phụ cận. Tuyết không đổ suốt mấy tháng mùa đông, nay bất ngờ ập về giữa những ngày xuân đã bắt đầu ấm áp. Đường trơn, trợt, nhưng không vì thế mà làm chùn lòng những người chờ đón cuộc rước đuốc Thế vận băng ngang thủ đô Paris, chờ đón từ nhiều vị thế khác nhau, thậm chí đối nghịch, thù địch.


Mặc dù được trực thăng, tàu tuần tiễu, 32 xe cảnh sát với 160 người hộ tống trước sau, thêm 65 xe moto, 100 cảnh sát đi rollers và 100 lính cứu hoả chạy bộ vây quanh, ngọn đuốc Thế vận đã không thực hiện được hoàn toàn lộ trình dài 28 km từ tháp Eiffel đến vận động trường Charléty như dự định. Đuốc lướt qua trong cả tiếng vỗ tay tán thưởng, cờ đỏ phất mừng lẫn tiếng huýt sáo, giọng hô khẩu hiệu phản đối của người dân thủ đô nước Pháp và Hoa kiều sinh sống tại đây. Hàng rào dày đặc của 3000 cảnh sát đã không ngăn nổi nhiều "sự cố" liên tiếp xảy ra trên suốt đoạn đường có đuốc Thế vận được rước qua. Đuốc bị giằng khỏi tay vận động viên, bị tạt nước, bị xịt bằng bình chữa cháy, đã có lúc tắt ngọn và phải "tị nạn" trong xe bus ở nhiều chặng đường trước khi đến đích. Cờ Tây Tạng và lá cờ đen với 5 chiếc còng thay chỗ cho năm vòng tròn thế vận của Tổ chức Phóng viên không biên giới (Reporters sans frontières) xuất hiện khắp nơi, từ tháp Eiffel, đại lộ Champs-Elysées đến nhà thờ Đức Bà và toà thị sảnh Paris. Băng vải "Paris bảo vệ quyền con người ở khắp nơi trên thế giới" trương rộng trước toà thị sảnh đã khiến nhà cầm quyền Trung Quốc thay đổi ý định vào phút chót, không cho đuốc Thế vận dừng lại ở đây như dự trù. Trước Quốc hội, bốn nhóm dân biểu thuộc nhiều đảng phái chính trị đã cùng tạm ngưng nghị sự để biểu đồng tình với người dân Tây Tạng bằng cách hô to "Tự do cho Tây Tạng" trước khi hát La Marseillaise - quốc ca Pháp - khi đuốc băng ngang qua đây. Nhiều hội đoàn Á châu (Tây Tạng, Miến Điện, Đài Loan, Việt Nam…) và Pháp tụ họp tại Quảng trường Nhân Quyền, đối diện với tháp Eiffel - xuất phát điểm của cuộc rước đuốc xuyên Paris - để bày tỏ tình đoàn kết với người dân và đất nước Tây Tạng. Đã có xô xát giữa những người biểu tình này và các nhóm du học sinh của Trung Hoa lục địạ.

"Họ đã tấn công vào một biểu tượng của hoà bình", ông Sérandour, chủ tịch Uỷ ban Thế vận và Thể thao Quốc gia Pháp phát biểu như trên khi được đài truyền hình France 2 phỏng vấn từ Bắc Kinh. Ông nói tiếp: "Những người biểu tình đã phạm phải một sai lầm căn bản: ngọn đuốc là một biểu tượng hoàn vũ, biểu tượng của Thế vận, chứ không phải biểu tượng của Trung Hoa."

Sau hai chặng đường đầy sóng gió ở London và Paris, các thủ đô lớn của Âu châu, đuốc thiêng sẽ được thắp lên tại San Francisco và chắc chắn sẽ còn gặp nhiều thử thách trong những ngày sắp tới.

Paris 07.04.2008
(Tin tổng hợp từ nhiều nguồn)

Hình ảnh:
http://www.lefigaro.fr/actualites/2008/04/07/
01001-20080407DIAWWW00520-les-incidents-en-images.php


© 2008 talawas