trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
25.9.2007
Hoàng Mai Thi

 

Đọc bài của ông Lữ Phương "Về cuốn Chủ nghĩa cộng sản của Richard Pipes" do spectrum giới thiệu: Ông Lữ Phương cho rằng tác phẩm phê phán chủ nghĩa cộng sản của ông Richard Pipes "không có gì mới mẻ". Đáng tiếc là sự phê phán của ông Lữ Phương với ông Richard Pipes cũng... không có gì mới mẻ. Vẫn là sự đối đầu đến phát chán giữa trí thức thiên tả và trí thức thiên hữu. "Hành trạng chính trị" của đối tượng phê phán thì tất nhiên là lố bịch rồi! Thẩm quyền chuyên môn thì tất nhiên là đáng ngờ rồi, đến cả năm tháng cũng lẫn lộn thì nghiên cứu cái nỗi gì! Thế mà cũng là giáo sư Harvard đấy! Nhưng đó chẳng qua chỉ là cái chốn để "quay về hành nghề dạy học", kiểu như các nhà nho ta dấn thân vào việc nước không thành thì quay về làng hành nghề gõ đầu trẻ cho qua ngày! Tóm lại là vớ vẩn hết chỗ nói. Ha-vớt với lại Ha-vét!

Có ai bắt đọc một cuốn sách thì phải tin từ dòng đầu đến dòng cuối và phải coi tác giả là mẫu mực của bậc "hiền nhân quân tử" đâu nhỉ? Dù có là kẻ ngu dốt, lố bịch, hung hăng như thế nào trong con mắt của ông Lữ Phương, cuốn sách ngắn gọn của ông Pipes đã cho tôi một số ấn tượng rất đậm và giúp tôi hiểu một số điều chắc chắn hơn về chủ nghĩa cộng sản, mặc dù những điều ấy... không có gì mới mẻ!