trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
12.4.2007
Đỗ Kh.
Gia tài của Marx

Bài viết của Đoàn Tiểu Long về quan điểm của chủ nghĩa Marx với vấn đề cho vay nặng lãi đã khiến tôi tìm đọc lại toàn bộ các bài viết và các ‎ý kiến ngắn của tác giả trên talawas. Trình bày (và bảo vệ) tư tưởng Marx một cách chặt chẽ, nghiêm túc nhưng nhẹ nhàng, thông thoáng và sáng suốt như ông quả là điều hiếm thấy. Tôi lại càng khâm phục sự điềm tĩnh và chín chắn của Đoàn Tiểu Long khi biết ông đang ngụ tại Việt Nam, là nơi mà chủ nghĩa chính thức này va chạm thường nhật với hành động của Đảng Mác-xít không kém và chính thức cũng không kém đang cầm quyền. Về những điều ông đã bàn đến, tôi không có gì để thêm, ngoài lời cám ơn người viết.

Nhưng nếu tin vào những câu ghi trên bia mộ của Marx thì theo thiển ý, cũng không thể thu nhỏ tác giả này ở phạm vi khoa học kinh tế, chính trị, tư tưởng, triết học… Marx không phải là Einstein (dù hai ông này có râu tóc đại khái). Trong 150 năm qua (và hẳn là còn trong tương lai gần xa), hàng triệu người khắp nơi đã hy sinh từ tiện nghi cá nhân đến tình cảm riêng tư và cả mạng sống, không phải (chỉ) vì M=C+V+P là một phương trình đúng đắn của thuyết về giá trị thặng dư mà là vì lời kêu gọi “Vô sản toàn thế giới đoàn kết lại!”. Họ để mặc thế giới cho các nhà tư tưởng tùy nghi mà diễn giải. Trong khi, chẳng ai bỏ vợ, bỏ con, bỏ nhà bỏ của để ra đường dựng vật chướng ngại vì E=MC2 đúng đắn, cho dù nó có đúng đắn (một cách tương đối) cách mấy.