trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
10.4.2008
Nhỏ Thanh

Theo dõi loạt bài của chị Đoàn Cầm Thi viết về mấy nhà thơ, trong đó có Đỗ Kh. và Đinh Linh, trong thời gian gần đây, em phát hiện được một điều là chị phát hiện được nhiều cái rất mới lạ, những điều mà nhiều người khác có nằm mơ cũng không thấy được.

Nhưng em cứ chờ xem sao.

Cho đến mới đây, khi được đọc bài của anh Nguyễn Đăng Thường, em mới chợt ngộ ra rằng, những phát hiện mới mẻ của chị Đoàn Cầm Thi đối với thơ của Đỗ Kh. tưởng như rất tốt cho ảnh, hoá ra lại có tác dụng ngược lại. Ít nhất, nó cũng khó có thể dịch sang các ngôn ngữ khác, vì cứ theo ý anh và chị thì nhìn cái chân ảnh (Đỗ Kh.), người ta rất khó có thể đọc ra được cái gì có dính dáng đến “chân thiện mỹ” theo kiểu chơi (chân và) chữ.

Thú thật, em cũng buồn mất mấy phút.