trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
20.8.2007
Nguyên Mẫn

Nhân đọc ý kiến ngắn của ông Vũ Giản ngày 15-8-07, tôi tìm đọc bài “Đôi điều về ngưởi Việt quốc gia tại Mỹ, và những vấn đề khác” của ông đăng ở vietnamreview.net. Trong bài này, ông nói đến “trình độ học vấn của người Việt Nam ở Mỹ vào năm 2000 như sau:
 
“Trong số 693.441 VK từ 25 tuổi trở lên, có 18% chưa học xong lớp 9; có 20,1% theo học từ lớp 9 đến lớp 12; có 19,1% tốt nghiệp trung học.

Vẫn trong số VK này, có 7,7% tốt nghiệp đại học 2 năm (Bachelor, mà ở VN gọi là cử nhân), hay cao hơn bình quân ở trình độ này là 6,3% cho toàn nước Mỹ.

Có 14.7% VK tốt nghiệp ĐH bậc 4 năm (Master, mà ở VN gọi là thạc sĩ), đã bắt đầu thấp hơn so với 15,5% bình quân cho toàn nước Mỹ.

Chỉ có 4,9% VK tốt nghiệp bậc cao học (Ph.D mà ở VN gọi là Tiến sĩ), hoàn toàn thấp hơn so với bình quân 8,9% cho toàn nước Mỹ.”
 
Theo tôi biết, ở Mỹ, để tốt nghiệp đại học với bằng Bachelor (BA hay BS) một sinh viên phải học, trung bình 4 năm. Và để tốt nghiệp bậc Master (MA hay MS), sinh viên phải tiếp tục, trung bình, thêm hai năm nữa.
 
Những trường cao đẳng cộng đồng (community college) mới có chương trình hai năm dành cho các học sinh tốt nghiệp trung học. Nếu chí mất bốn năm sau trung học để lấy bằng Master thì chắc ở Mỹ ra ngõ là gặp Phó Tiến sĩ! (Từ này lúc trước nghe nói đến nhiều, không rõ bây giờ trong nước còn phổ biến không.)