trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
2.4.2008
My An

Tôi đọc khá nhiều bài tiểu luận của Ðoàn Cầm Thi trong thời gian gần đây, và không phải lúc nào cũng thích những điều chị nói. Chị thường nghênh ngang và hài hước (điều này làm mất đi đôi chút cái nữ tính truyền thống của phụ nữ Việt). Nhưng công bằng mà nói, chị góp phần giúp độc giả chúng tôi hiểu hơn về một nền văn học đương đại đang có những chuyển biến rất phức tạp. Xấu hay tốt chưa biết, nhưng “rối như canh hẹ”, hay dở lẫn lộn.

Riêng có một điều tôi thắc mắc: vì cớ gì, chỉ các tác giả nam mới lọt vào tầm nhìn của nhà phê bình Ðoàn Cầm Thi? Và đó thường là các tác giả trọng nam khinh nữ như Đỗ Kh., Nguyễn Quốc Chánh, và một số thành viên nhóm Mở Miệng?

Tôi thiển nghĩ Ðoàn Cầm Thi lẽ ra phải ở phía các tác giả nữ, đã quá ư thiệt thòi so với cánh đàn ông. Có lẽ đó mới là vị trí xứng đáng của chị. Và như thế, có thể công việc của chị sẽ có ích hơn chăng?

Tôi thành thật xin lỗi vì lời lẽ hơi chút đường đột. Nhưng nó xuất phát từ những ý nghĩ thật chân thành, và lòng tôn trọng nhà phê bình trẻ Ðoàn Cầm Thi.