Ông Việt Hải cho rằng tôi hồ đồ, nên tôi buộc phải xét lại xem lời kể của đức Hồng y Mẫn có đúng là SỰ THẬT không.
Theo tôi, lời kể của Hồng y Mẫn chỉ là lời nói suông, không kèm dẫn chứng. Thực tế cho thấy nếu THỰC SỰ lá cờ vàng ba sọc đỏ đã từng gây trở ngại hiệp thông trong quá khứ thì việc Đức Giáo hoàng quàng lá cờ trên cổ trong kỳ đại hội này quả là khó giải thích.
Trước cử chỉ ưu ái của đức Giáo hoàng, Linh mục Nguyễn Hữu Lễ đã buồn phiền đặt
hai câu hỏi cho Hồng Y Mẫn mà tôi nghĩ là xuất phát từ việc không tin có trở ngại trong quá khứ:
1. Hình ảnh Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI quàng lá cờ vàng ba sọc đỏ trên cổ, từ nay có trở thành “một sự cố làm tắc nghẽn con đường hiệp thông” giữa Hồng y Phạm Minh Mẫn với vị Chủ chăn Tối cao của Giáo hội Công giáo La Mã hay không?
2. Hồng y Phạm Minh Mẫn có đánh giá cử chỉ của Đức Giáo hoàng Bênêđictô XVI quàng lá cờ vàng ba sọc đỏ là “chỉ biểu trưng cho một thói đời mang tính đối kháng” như ngài đã dùng lối văn xách mé này để gọi cộng đồng Việt Nam tị nạn cộng sản hải ngoại chúng tôi hay không?