Kính thưa tòa soạn,
Hai ông hàng xóm của tôi chửi nhau, tôi không có lý do gì đánh máy lời qua tiếng lại của họ rồi đăng báo, dù họ có yêu cầu cũng vậy.
Các bài báo với nội dung bất đồng ý kiến giữa các tác giả chỉ đáng quan tâm khi tác giả của chúng có tên tuổi, và khi đọc các lời qua lại giữa những người này người đọc hiểu thêm được các quan điểm văn học, nghệ thuật hay chính trị trái ngược nhau nhưng thú vị và đáng suy gẫm.
Tôi không thấy một giá trị văn học, chính trị nào, cũng chẳng thấy có gì thú vị trong các bài báo chửi nhau có liên quan tới bài “
Tiếp tục nhận diện…”. Việc đăng các bài trên chỉ làm cho các tác giả càng ngày càng hoang tưởng là họ quan trọng đến nỗi c. của họ người ta cũng sẵn sàng ngửi. Điều này không đúng.