© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
9.9.2008
Lisa Phan

Thưa các ông Phùng NguyễnTrần Văn Trạng,

Đến cái lúc mà cuộc tranh cãi không còn mang một chút lý luận, một chút văn hóa nào, mà dần dần đang tiến tới thù nghịch sài xể nhau, mạt sát nhau bằng những cụm từ không chấp nhận được. Ông Trần Văn Trạng có vẻ mỉa mai về vấn đề chiêu hồi, thế nhưng thực chất các “cán binh” ngày xưa bỏ súng xuống hết, biết đâu đó là cái phúc đức lớn của dân tộc. Thế thì nó có cái gì sai? Cái mà không nghe không thấy, cầm súng lăn xả vào miền Nam bất kể sinh mạng của chính mình, sinh mạng của dân tộc, cuộc chiến thắng vang dội nầy có cái gì đúng? Để rồi một đất nước tan hoang, mấy chục năm không gượng dậy nổi, hàng triệu người chết trên đường chạy trốn.

Thôi, đủ rồi, xin các ông đừng đụng tới vết thương nầy nữa. Tất cả những lời biện hộ cho chế độ đều ngụy biện vì không chịu nhìn rõ một thực thể bao trùm trên đất nước mấy chục năm nay. Biện hộ nó là một trọng tội với nhân dân.