© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Văn họcVăn học Việt Nam
Loạt bài: Ngày 30 tháng TÆ° của tôi
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13 
7.4.2005
Trần Thị NgH
Cụt hứng luôn từ dạo ấy
Cổ Ngư thực hiện
 
Nhà văn Trần Thị NgH


Ngày 30 tháng Tư 1975 chị đang làm gì, ở đâu?

Ngồi chồm hổm tránh đạn dưới gầm bếp một căn nhà nhỏ quận Phú Nhuận, tay ôm cái giỏ đựng giấy tờ tùy thân, vài bộ đồ, một lon sưã Ông Thọ, một ít tiền mặt. Trong bụng có ngoe ngoe một mầm sống được 1 tháng tuổi. Bên ngoài đạn pháo nổ ì sèo.
 
Đó có phải là một cột mốc quan trọng trong cuộc đời chị không?

Không, vì có những cái cột khác to hơn.
 
Ba mươi năm sau nhìn lại, anh chị có nhận định gì cho riêng mình và chung cho đất nước?

Rất có ý nghĩa. Nó hình thành một thế hệ cái và nhiều thế hệ con.
 
Ngày 30 tháng Tư trong sáng tác của chị?

Cụt hứng luôn từ dạo ấy. Rồi từ đó em buồn.

© 2005 talawas