talawas blog

Chuyên mục:

Ngô Bảo Châu: Bám theo lề [phải hay trái] là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do

22/08/2010 | 3:04 sáng | 3 Comments

Tác giả: talawas blog

Category: Thời sự / Spectrum

Sau khi được trao giải thưởng Fields, Giáo sư Ngô Bảo Châu bày tỏ một vài tâm sự và giải đáp thắc mắc trên trang blog cá nhân liên quan tới việc Chính phủ Việt Nam mời Ngô Bảo Châu về nước làm việc, ý định của một cá nhân muốn tặng Ngô Bảo Châu một biệt thự và việc Ngô Bảo Châu có thêm quốc tịch Pháp từ đầu năm 2010, nhưng vẫn giữ quốc tịch Việt Nam.

Riêng về những thắc mắc bám theo lề phải hay lề trái, Ngô Bảo Châu cho biết: “Bám theo lề là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do.”

Bình luận

3 Comments (bài “Ngô Bảo Châu: Bám theo lề [phải hay trái] là việc của con cừu, không phải việc của con người tự do”)

  1. anhduong viết:

    Thật ra cách hiểu về cái “lề” của NBC và AD khác nhau. AD lấy cách hiểu về cái “lề” của cá nhân mình để luận về tư duy NBC là hết sức … ngớ ngẩn (chữ của AD). Phần đông mọi người hiểu NBC nói gì, còn AD thích luận qua biểu hiện từ ngữ một cách chủ quan.

  2. Đỗ Anh Thơ viết:

    Cãi nhau, bám theo lý thuyết lề phải lề trái của những TS trình độ toán và vật lý cấp 1 ngớ ngẩn mà làm gi? Trong không gian cong nhiều chiều đâu còn phải đâu còn trái? chỉ có dòng vận động thì vận tốc lớn nhất là ở trung tâm mà thôi. Bên trái hoặc bên phải ngược hoặc thuận dòng cũng đều có nhiều vật cản, quàn tụ rác rưởi mà thôi!

  3. Anh Dũng viết:

    Cái “con người tự do” của ông Châu thực ra là “con người mang tên Ngô Bảo Châu” đang bám theo “cái lề mang tên Tự Do”. Cái lề này ở Việt Nam, Pháp hay Mỹ thì cũng đều bị giới hạn bởi tư tưởng lãnh đạo của đảng cầm quyền được ÁP ĐẶT RÕ RÀNG bằng pháp luật, tòa án, quân đội, cảnh sát, nhà tù,…

    Có thể “con người tự do” hơn “con cừu” ở “khả năng làm toán”. Nhưng nếu xét về “ý nghĩa cuộc sống” thì cả hai đều đang “BÁM LỀ”. Điều này ăn khớp với một phát biểu khác cũng của ông Châu:“Không phải ai cũng có khả năng để đạt giải Nobel hay Fields, nhưng ai cũng có thể sống để cuộc sống của mình có ý nghĩa.

    Việc ông Lê Doãn Hợp có cái “Lề Phải” của ông ta và việc xuất hiện ông “Lề Trái” trên Talawas đều là bình thường trong thời đại NGÀY NAY. Nhưng việc ông Châu cho rằng “con người tự do” hiện nay không “bám lề” thì thật ngớ ngẩn.

    Chỉ có trong xã hội Cộng Sản – không còn “cái lề” của pháp luật, tòa án, quân đội, cảnh sát, nhà tù,… – thì quan điểm này của ông Châu mới thật phù hợp.

  • talawas - Lời tạm biệt

  • Nói lời chia tay sau 9 năm tồn tại, chúng tôi thiết tha hi vọng vào sự ra đời của những mô hình báo chí và truyền thông mới, thực hiện bởi những người được trang bị những khả năng và phương tiện mà chúng tôi đã không thể có, với cùng một nhiệt thành phấn đấu cho một nền báo chí tự do cho Việt Nam… đọc tiếp >>>