Hồ Phú Bông – Những chú Mickey mouse đáng yêu
15/09/2010 | 3:04 sáng | 8 Comments
Category: Báo chí - Truyền thông, Chính trị - Xã hội
Thẻ: Tin tặc
Tiếng mấy đứa cháu ồn ào ở căn phòng “family room” dội vào: “ Mau. Mau. Mau lên, mau lên…” rồi: “Chạy, chạy mau, chạy mau… chạy nhanh lên, nhanh lên…” Những tiếng “chạy mau, chạy mau, chạy nhanh lên, nhanh lên” dồn đuổi theo hơi thở gấp gáp, ồn ào. Rồi là mấy tràng pháo tay vang dội với tiếng cười nói bùng vỡ tiếp theo! Tôi rời bàn phím, ra xem chuyện gì mà mấy đứa nhỏ ầm ĩ đến vậy. Thì ra chú Mickey Mouse trong truyện phim của Walt Disney đang bị chú mèo khổng lồ rượt đuổi! Chú chuột Mickey bao nhiêu lần bị ép đến đường cùng, cứ tưởng bị mèo chụp được đến nơi. Đó là lúc mấy đứa nhỏ hò hét, khua gõ, hỗ trợ và hướng dẫn cho chú chuột Mickey biết cách thoát thân. Thế nhưng lần nào đến chỗ đường cùng thì Mickey cũng thiên biến vạn hóa tài tình và thoát hiểm. Chú chuột Mickey chỉ biết trốn chạy và trốn chạy liên tục nhưng sự trốn chạy đó vô tình biến hình ảnh con mèo khổng lồ, dù có mưu thần chước quỉ, trở nên khôi hài đến độ lố bịch!
Chú chuột Mickey bây giờ đang là chú chuột sống ngoài đời, có thể nghe tiếng cổ vũ và hướng dẫn chứ không còn là chú chuột trên màn hình.
Tiếng vỗ tay của trẻ thơ chợt đánh thức suy nghĩ trong tôi. Những trang web và blog lề trái trong suốt tháng qua cũng bị con “mèo lạ” săn đuổi tơi bời! Cá nhân tôi cũng hồi hộp không kém! Mở đầu talawas, Tiền Vệ gửi thông báo hôm 23 tháng Tám năm 2010 về tin tặc tấn công. Tiếp theo là hàng loạt các trang web và blog lề trái khác. Cuộc tấn công đồng loạt, dai dẳng cho đến tận bây giờ và chắc còn tiếp diễn. Lần nầy con “mèo lạ” đã chuẩn bị kế hoạch thật chu đáo và tấn công toàn diện! Hôm nay trang web này đăng giúp tin về trang web khác bị tin tặc. Ngày mai trang web nạn nhân đó phục hồi, lại nhắn giúp trang web nạn nhân mới mà hôm qua đã đưa tin giúp mình. Trò chơi chuột vờn mèo đang thực sự xảy ra! Làng web và blog lề trái không còn quan tâm những khác biệt về phương hướng như trước mà cùng hỗ trợ báo động cho độc giả khắp nơi. Sự đơn độc theo đuổi quan điểm riêng, trên hành trình quyết đem tiếng nói tự do, dân chủ cho đất nước không còn nữa. Những chỉ trích, chụp mũ nhau tạm tan biến. Những trang web chống đối nhau, nghi kỵ nhau bỗng thành bạn hữu.
Sống trong hòa bình, dù thường ngày chỉ trích nhau tơi bời, nhưng tai họa chụp xuống thì đoàn kết lại! Bài học đoàn kết này đã thể hiện rõ nhất qua biến cố 11/9 mà người dân Hoa Kỳ vừa tưởng niệm chín năm, cách đây ba hôm. Ngay sau ngày tai biến lịch sử 11/9/2001 đó, lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ, bất kể Dân chủ hay Cộng hòa, da trắng hay da màu, dù hàng ngày đấu đá nhau kịch liệt trong hội trường hay trên diễn đàn nhưng giờ đây cùng xuống đường, tay nắm tay đứng trước thềm Quốc hội để thông báo với toàn thế giới phản ứng của người dân Hoa Kỳ với quân khủng bố. Những ngày tiếp theo, trên toàn quốc Hoa Kỳ, không cần lệnh của chính phủ, người dân rồng rắn sắp hàng hiến máu và quyên tiền tại khắp các ngã tư đường phố để ủng hộ nạn nhân.
Được sống trong môi trường hoàn toàn tự do, dân chủ nên người dân bày tỏ thái độ chống đối hay ủng hộ chính phủ một cách rất dễ dàng và tự nhiên. Nhưng trong một thể chế độc tài mà nhiều người bỗng bất chấp nguy hiểm cá nhân để phản đối công khai thì đó là điều báo động sự chịu đựng đã đến mức tận cùng! Hoặc thể chế đó phải thay đổi, hoặc sự bùng nổ nhất định phải đến!
Bản chất tiềm ẩn trong mỗi người là ủng hộ kẻ yếu, thế cô. Trong phim hành động, khán giả thường hoan hô cảnh anh hùng đơn độc ra tay cứu người cô thế. Những vết thương chí mạng trên cơ thể anh hùng là những nhịp tim đập loạn xạ trong từng người xem. Trong trò chơi tin tặc hiện tại hẳn độc giả cũng như dư luận đang đứng về phía nạn nhân. Chuyện “trầy vi tróc vảy” của các trang web và blog lề trái chắc chắn lại cuốn hút thêm nhiều người tìm đọc. Những tiếng nói này sẽ được cổ vũ, nhanh chóng lan rộng và vang xa. Con “mèo lạ” giúp những người vốn thờ ơ với thời cuộc có dịp tò mò nhận ra hình thù quái dị của thể chế chính trị tại Việt Nam. Hàng ngàn triệu trẻ em và người lớn đã yêu Mickey mouse thì hàng chục triệu người Việt Nam chắc chắn cũng sẽ yêu Mickey web và blog lề trái tiếng Việt!
Với sự kiên nhẫn và tự tin của các trang web và blog lề trái thì hình thù con mèo ma quái nhất định sẽ càng ngày càng lộ diện và trở nên lố bịch hơn!
Hai hình ảnh lạ lẫm xuất hiện trên màn hình trang mạng khi bị tin tặc khống chế là lá cờ đỏ hoặc tấm lệnh bài “Sinh tử phù”.
Người đọc vừa vào một trang mạng bỗng giật mình khi thấy cờ đỏ chắn ngang thì chắc chắn, chưa kịp đọc những gì được post trên đó, đã phải tức tốc lè lưỡi bỏ chạy thoát thân! Trên thực tế đời sống cũng vậy. Màu cờ đỏ tràn ngập nơi nào thì dân chúng ù té chạy nơi đó! Cờ đỏ tràn ngập lục địa Trung Hoa thì dân chúng ù té chạy ra Đài Loan. Cờ đỏ tràn ngập Đông Âu thì dân chúng ù té chạy qua Tây Âu. Cờ đỏ tràn ngập Việt Nam thì dân chúng ù té chạy ra biển khơi…
Còn tấm lệnh bài có 3 chữ “Sinh tử phù” thì đúng là tiếng Việt nhưng không phải là ngôn ngữ người Việt Nam! “Sinh tử phù” là tiếng Trung Quốc! Tấm lệnh bài này phải chăng là hiệu lệnh từ Trung Quốc cấu kết với bọn bán nước cầu vinh để khai tử tiếng nói của người Việt Nam yêu nước? Nếu đúng thế, thì lịch sử Việt Nam đã trả lời từ mấy ngàn năm qua đâu phải đợi đến bây giờ?
14/9/2010
© 2010 Hồ Phú Bông
© 2010 talawas
Bình luận
8 Comments (bài “Hồ Phú Bông – Những chú Mickey mouse đáng yêu”)
“Sống trong hòa bình, dù thường ngày chỉ trích nhau tơi bời, nhưng tai họa chụp xuống thì đoàn kết lại!”
Có lẽ đây là điểm đặc thù của đời sống các nước tự do. Xem tin tức trên ti vi, báo chí tôi thấy từ dân đến các chính trị gia mổ nhau như mổ bò nhưng hầu hết, họ không bị những thứ như quan điểm và ý thức hệ biến họ thành kẻ thù của nhau. Dân Việt ta thì khác. Gần thế kỷ nay, ý thức hệ trở thành một bóng ma khủng khiếp. Nó khiến con người trở nên cực đoan, hẹp hòi và nguy hiểm. Nó biến xã hội thành một nơi chằng chịt những chiến tuyến “phe ta”, “phe địch” bất cứ nơi đâu. Biến con người phải sợ, phải hèn, phải dối trá để sống sót.
Nước VN có những con người tạo ra một xã hội càng lúc càng dị dạng. Một xã hội đa phần là ‘mackeno’ và phần còn lại là những kẻ dùng “ý thức hệ” hoặc cụm từ “lý tưởng” làm tấm bùa bảo hộ. Một xã hội mà những việc chướng tai, gai mắt đầy rẫy nhưng đa phần chọn cách chui rúc vào những “chiếc vỏ” an toàn riêng của mình và phần còn lại thì làm bất cứ thứ gì, kể cả chấp nhận lộ liễu “còn đảng, còn mình” để sống còn. Chỉ còn lại một số rất bé nhỏ đang cố gắng nói lên những tiếng nói sự thật và đang bị đe doạ, đàn áp và khủng bố (cả mạng ảo và đời thật).
Bác Hồ Phú Bông quá nhẹ nhàng khi so sánh bọn tin tặc là “con mèo ma”. Riêng tôi, bọn người này là những con chuột cống lén lút trong bóng tối và chỉ mò ra cắn trộm khi đêm xuống.
Một xã hội, một đất nước có những con chuột cống béo phì nắm giữ và những con chuột cống “đày tớ” cắn xé bất cứ thứ gì để bảo vệ những con chuột cống béo phì kia thì xã hội ấy sẽ trở thành cái gì?
“Còn tấm lệnh bài có 3 chữ “Sinh tử phù” thì đúng là tiếng Việt nhưng không phải là ngôn ngữ người Việt Nam! “Sinh tử phù” là tiếng Trung Quốc! Tấm lệnh bài này phải chăng là hiệu lệnh từ Trung Quốc cấu kết với bọn bán nước cầu vinh để khai tử tiếng nói của người Việt Nam yêu nước? …” (HPB)
“Sinh Tử Phù” đại loại như được mô tả trong truyện kiếm hiệp “Tiếu Ngạo Giang Hồ” của Kim Dung thì đó là một độc pháp rất “bàng môn tả đạo” mà Nhiệm Doanh Doanh con gái của Nhậm Ngã Hành sử dụng để khống chế, sai sử những tiểu yêu giang hồ Ưng, Khuyển của cô ta. Kẻ nào bị cấy “Sinh Tử Phù” thì chỉ còn biết nhắm mắt thi hành lệnh của chủ, dù hiểm nguy, nhục nhã đến mấy cũng phải làm, nó cũng như nhân vật chính trong Phim “La femme Nikita” của Đạo diễn Luc Besson vậy .(Winner Cesar Award Best Actress).
Bọn đi phá mạng này, treo bảng “sinh tử phù” lên cửa nhà người sau khi hoàn thành nhiệm vụ bẩn thỉu, thì đúng là chúng nó thuộc một hạng Tân Ưng Khuyển, độc hại hơn nhiều hiểm nguy cho xã hội mạng tử tế, lương thiện của chúng ta không biết chừng nào, những tên như tên Trung Tá Công An nọ, đầu đã bạc mà thấy không còn một chút gì là chất người, trâng tráo một cách vô sỉ khoe là đã phá hơn 400 mạng của những ngôn đàn mà chúng gọi là thuộc “lề trái” ấy, đúng là một điển hình mẫu mực cho một kẻ bị cấy “sinh tử phù” do những bàn tay độc hại của Phường tân chủ của chúng, các hậu duệ của Nhậm Doanh Doanh đấy, chẳng sai.
Xin cảm ơn hai bác Nguyễn Đình Đăng và Nguyễn Đăng Thường đã xác minh chuyện “mèo đuổi chuột” là từ “Tom&Jerry” chứ không phải từ Walt Disney. Rất trân trọng.
Tôi xin mạn phép lưu ý độc giả và tác giả rằng, nếu vin vào sự miêu tả, thì chắc chắn con chuột nhắt trong bài chủ không phải là chύ chuột Mickey Mouse của Walt Disney, mà là lỏi tì chuột Jerry trong các phim hoạt hình ngắn (khoảng 15 phύt) của hãng phim Metro-Goldwyn-Mayer, trong thời vàng son của Hollywood (thập kỷ 40-50 của thế kỷ trước) thường chiếu phụ thêm cho khán giả lớn bé mua vui trước khi chiếu phim chính.
Tất nhiên tôi đồng ý với nội dung bài chủ và thiện ý của tác giả, nhưng thiển nghĩ của tôi là lấy trò đὺa “đuổi bắt/chọc quê” nhau bất tận giữa hai con vật sống chung trong một ngôi biệt thự Mỹ ở ngoại ô, bất tranh thắng bại, từ phim (ngắn) này sang phim (ngắn) kia để làm ẩn dụ cho cuộc tranh đấu sinh tử một mất một còn giữa dân chủ và độc tài, để có được “tiếng nói tự do” là hơi bị gượng ép và không thích hợp chăng?
Trong các bộ phim ngắn “Tom & Jerry” còn có thêm chí ít là 2 nhân vật nữa: một con chó to tôi không nhớ tên, và bà chủ trẻ khán giả luôn luôn chỉ được thấy phần dưới của thân hình là chiếc váy dài và đôi chân mang giày. Con chó và bà chủ nhà thường đứng về phía chuột Jerry và rầy la mèo Tom khi có “đại náo” trong căn bếp.
Hồi nhỏ ớ Sài Gòn tôi đã được xem vô số các phim ngắn này, rất thύ vị đối với tuổi thơ tôi thích tranh, ảnh, phim màu. Muốn biết thêm độc giả có thể gõ “Tom and Jerry” và “gύ gὺ” trên mạng. Sau đây là một “trích dẫn” từ website Wikipedia:
“Tom and Jerry is an American animated series of theatrical shorts, television shows and specials, feature film, home films created by William Hanna and Joseph Barbera for Metro-Goldwyn-Mayer that centered on a never-ending rivalry between a cat (Tom) and a mouse (Jerry) whose chases and battles often involved comic violence.”
[…] http://www.talawas.org/?p=24021 […]
Mickey Mouse cũng có một kẻ thù là con mèo Black Pete. Song series phim hoạt hoạ điển hình về “mèo đuổi chuột” có lẽ là “Tom & Jerry” của William Hanna and Joseph Barbera sáng tác cho hãng Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) từ 1940 tới 2005, không phải cuả Walt Disney.
Chuột Jerry và mèo Tom là hai characters chính trong “Tom & Jerry”.
[…] – Vậy là trang talawas đã trở lại hoạt động bình thường như trước: Hồ Phú Bông: blog-web “lề trái”- Những chú Mickey mouse đáng yêu— (talawas) […]
[…] – Vậy là trang talawas đã trở lại hoạt động bình thường như trước: Hồ Phú Bông: blog-web “lề trái”- Những chú Mickey mouse đáng yêu — (talawas) […]