trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
Xã hội
talaFemina
  1 - 20 / 43 bài
  1 - 20 / 43 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộitalaFemina
16.6.2003
Nguyễn Quyên
Về cuộc thi "Hoa học đường"
 
Cuộc thi Hoa học đường đang gây ra dư luận khá gay gắt. Nhiều người cho rằng đối với các em học sinh phổ thông, điều quan trọng nhất là học hành, rèn luyện đạo đức chứ không phải mất thời gian để ngày đêm tập luyện trình diễn hình thể. Điều này tất nhiên là hoàn toàn chính xác. Nhưng có lẽ do nhầm lẫn thông tin, một số người đánh đồng cuộc thi Hoa học đường với một cuộc thi khác trong đó có cả những màn trình diễn áo tắm của các em bé học cấp II! Chính vậy mà nhiều người quên mất rằng cuộc thi cũng có những đều thú vị riêng như màn trình diễn trang phục dân tộc tự chọn! Người xem có thể nhận ra ngay những bộ quần áo dân tộc, lộng lẫy tinh tế như thế chắc chắn phải do người khác chọn hộ chứ các em chưa thể tự nhận ra được Nhưng có lẽ dư luận ồn ào xung quanh cuộc thi Hoa học đường không hẳn vì những gì đã xảy ra trên sân khấu cuộc thi mà ở một điều khác. Một điều có thể mọi người không hiểu thực sự nhưng lại cảm nhận được rõ ràng. Trong đời sống thị trường, một thương hiệu nào đó đứng ra tổ chức một cuộc thi, qua đó để tự quảng cáo là điều hết sức bình thường và làm cho "cả hai bên" đều có lợi một cách có thể chấp nhận được. Điều này còn có yếu tố tích cực làm cho đời sống thị trường thêm năng động hơn. Trong cuộc thi Hoa học đường, Hãng Kotex đã đứng ra tài trợ và thay vì làm một lần, ở một nơi để đỡ tốn thời gian học tập của các em thì cuộc thi kéo dài thành nhiều cuộc thi nhỏ, sơ khảo ở Cần Thơ, TP. Hồ Chí Minh, Huế, Hải Phòng và chung kết ở Hà Nội. Thì đó cũng chính là những thị trường lớn nhất, quan trọng nhất mà nhà tài trợ Kotex nhắm vào. Điều này thật khó trách Ban tố chức vì chắc chắn "lịch" này do nhà tài trợ tự đưa ra và tự quyết. Thực ra, nếu là một đơn vị khác đứng ra "liên kết" với một công ty nào đó thì việc trên hết sức bình thường. Nhưng ở đây, người liên kết với hãng Kotex lại là một cơ quan của Trung ương Đoàn. Trong lịch sứ hiện đại, Đoàn thanh niên tượng trưng cho sức trẻ sáng tạo, nhiệt huyết, bất diệt của tinh thần cách mạng Việt nam. Hàng bao nhiêu chàng trai, cô gái đã tình nguyện ra chiến trường bom đạn, góp sức mình vào những kỳ công của dân tộc. Họ với ý chí sắt đá, tấm lòng trinh bạch, sức trẻ cuồng nhiệt không hề vấn vương một chút lợi ích cá nhân nào mà chỉ luôn luôn tâm niệm hiến sức lực mình cho đất nước. Ngay trong thời hiện đại, hàng triệu thanh niên, sinh viên tình nguyện cũng đã tiếp nối bài ca trong sáng huy hoàng ấy. Như vậy, Đoàn trong đời sống hiện đại vẫn là "một hiện thực và một biểu tượng" hoàn hảo cho sự hiến mình trong sáng, vô tư của thanh niên Việt nam. Sự kiện hãng Kotex liên kết tài trợ cho cuộc thi không sai về mặt pháp lý nhưng có lẽ nó ở một mức độ nào đó đã làm tổn hại đến tinh thần của biểu tượng trên. Chúng ta khó có thể thanh minh rằng nhà tài trợ "chỉ" làm công việc của nhà tài trợ. Hãng Kotex thực sự gây ra những "điều không sai nhưng không đẹp" về tinh thần của Đoàn thanh niên. Sự nhốn nháo trong buổi tổ chức ở Huế với việc phân phối vé vào cửa bằng cách đổi vỏ bao sản phẩm gây ra bao tình huống "buồn rầu' trong giới học sinh, sinh viên Huế. Để chúng ta có thể hiểu rõ hơn sự thao túng của nhà tài trợ này, xin được trích nguyên văn một câu hỏi của một thí sinh thi trượt trong buổi tranh luận trực tiếp qua mạng với Ban tổ chức:

"Em là một học sinh đã dự vòng thi ở Hải Phòng và bị trượt. Em rất buồn. Nhưng có một anh nói với em rằng, anh ấy làm ở Hãng Kotex. Anh ấy bảo đừng buồn, cứ về đi. Sang năm nếu em muốn thì Kotex lại mở cuộc thi Hoa học đường tiếp theo. Thưa Ban tổ chức, sang năm có cuộc thi này nữa không?"

Một thành viên Ban tổ chức cũng trả lời lấp lửng rằng sẽ nghiên cứu để cuộc thi các năm sau sẽ tốt hơn. Qua cách trả lời không phủ nhận "sức mạnh" của Kotex như vậy, chúng ta hoàn toàn có thể hiểu nhà tài trợ đã "thò sâu' vào cuộc thi này đến mức nào!

Đó là điều thứ nhất khiến dư luận lên tiếng phản đối cuộc thi Hoa học đường. Điều thứ hai, có lẽ chính các em học sinh, sinh viên cũng không thực sự nhận ra, nhưng những người từng trải và các bậc phụ huynh hẳn là những người đầu tiên nhận ra điều này. Một sản phẩm chuyên dùng cho phụ nữ như Kotex không phải lúc nào cũng 'trương" lên ở khắp nơi như vậy lại là điều hay và hợp thẩm mỹ xã hội. Nhưng không chỉ riêng cuộc thi này "tràn ngập" Kotex mà nhiều tờ báo dành cho lứa tuổi mới lớn cũng bị "lụt' trong nhãn hiệu này. Ở độ tuổi tham dự cuộc thi Hoa học đường, các nữ sinh chính là hiện thân của vẻ đẹp thanh tân, trong sáng của người con gái Việt nam. Chính ở giai đoạn này, vẻ đẹp này có vẻ như mong manh nhất và cần được gìn giữ nhiều nhất. Họ - những cô nữ sinh dịu dàng, xinh đẹp ấy không chỉ là niềm kiêu hãnh của tất cả chúng ta mà còn chính là hiện thân sức mạnh thế hệ sau theo cả nghĩa thực nhất lẫn nghĩa lý tướng nhất từ giấc mơ này. Cuộc thi Hoa học đường có thể có những mục đích và ý nghĩa tốt, thậm chí trong sáng dành cho các em nữ sinh, nhưng như chúng ta thấy nhiều khi "điều tốt" đến quá vội vàng sẽ làm hỏng rất nhiều việc khác. Các cô nữ sinh, tất cả không trừ một ai, phải được phát triển tâm hồn và vẻ đẹp một cách hoàn toàn tự nhiên. Ngay cả những giấc mơ "hoa hồng" lộng lẫy nhất. cũng không được ngăn trở sự phát triển tự nhiên này. Những cuộc thi không chỉ làm ảnh hưởng tới những người dự thi mà còn ảnh huởng trực tiếp đến cả giới học trò, những người theo dõi cuộc thi. Họ không thể "luyện" nụ cười của mình ngay khi ở lứa tuổi còn chưa hiểu hết nụ cười đó quý giá thế nào.
Nguồn: An ninh thế giá»›i cuối tháng, số 21, tháng 5.2003