Bị bắn chết khi Ä‘ang cố gắng chuyển tải bức tranh thá»±c cá»§a Miến Äiện

Ngày hôm qua [27.09.2009], khi lách qua những đôi sandal dính máu và đám đông hoảng hốt đang chạy trốn binh lính tại gần chùa Sula, trung tâm thủ đô Rangoon của Miến Điện, Kenji Nagai vẫn giữ cho máy quay của mình hoạt động, thu lại những cảnh sống động của xã hội Miến vốn khép kín, đem lại lượng thông tin huyết mạch cho thế giới bên ngoài về sự phản kháng của các nhà sư và dân chúng, những con người đang liều mạng cho một sự thay đổi cần kíp.
Và rồi trong một khoảnh khắc đáng sợ, ký giả quay phim người Nhật bị một phát đạn vào ngực, hầu như chắc chắn là từ khẩu súng của một người lính Miến.
Chúng ta không thể biết chính xác bối cảnh khi Nagai chết nhưng loạt ảnh chụp liên tục có được dường như cho thấy rằng ông đã bị bắn hạ một cách tàn nhẫn. Ông đã chết như một nạn nhân của cái hội đồng quân nhân tàn bạo, vốn đang muốn dập tắt việc truyền thông trên khắp thế giới đưa tin về người biểu tình, hăng hái như họ muốn dập tắt chính cuộc biểu tình vậy. Truyền hình nhà nước Miến đã chạy những tin cáo buộc giới truyền thông toàn cầu về sự thổi phồng của “những điều nói láo tận mây xanh”.
Cha của Nagai đã ngã quỵ khi nhận diện người con đang làm việc hãng thông tấn Nhật Bản APF News - với các ảnh chụp và phim video - cho đến khi bị giết chết. Nhật Bản đã ra kháng thư với nhà cầm quyền Miến Điện. Nagai là một trong ít nhất chín người được biết đã chết trong ngày hôm qua ở Rangoon. Có thể số người chết còn nhiều hơn nữa và chắc rằng đây sẽ không phải là con số cuối cùng.
Nguồn: Shot dead trying to show the real picture of Burma Bản tiếng Việt © 2007 talawas