trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
6.11.2006
Uyên Vũ
Trước hết xin có lời chúc mừng talawas tròn 5 năm. Tôi biết talawas được 3 năm thì mất 1 năm trầy trật mới xem được, 2 năm còn lại thì (ơn Trời) tôi liên lạc thẳng với tòa soạn để xin một proxy. Thế là talawas trở thành món thường xuyên trong thực đơn tinh thần (hơi tiếc là dạo này ít được đọc talaCu). Nói thế là đủ rồi. Một lần nữa, xin chúc mừng đồng thời cám ơn talawas thật nhiều.

Cũng xin thưa thật với quý vị, cứ mỗi lần nhìn thấy bài, hoặc ý kiến của tác giả Đông La là tôi lại cảm thấy thích thú trong lòng, nên xin có đôi lời:
 
Thưa bác Đông La,

Em nghiệm thấy dường như cứ ở mỗi bài viết của Đông La là lại thấy bác "là bạn" với một nhân vật nổi danh nào đó (lần này là với bác Nguyễn Trung). Trên tinh thần đó, em cũng xin mạo muội xin được làm em Đông La, để thơm lây đôi chút!

Những bài viết của Đông La luôn cho em những trận cười. Này nhé, Đông La nhận xét: "Họ đều không phải là những người có tài thực sự, nếu không vậy, họ không thể leo đến những chức như "viện trưởng viện triết học", "đại tá PTBT báo Nhân dân", nhận xét thế mới là nhận xét chứ (đã có ý kiến của vị nào đó nói về vấn đề này nên em xin thôi). Sau nữa, Đông La viết: "Với riêng Bùi Tín, cái "không có tài" được thể hiện rất rõ trong bài viết về CCRĐ trên talawas hôm nay".  Em đọc đi đọc lại ý này để tìm xem Đông La "vạch mặt" cái không có tài "rất rõ" ấy như thế nào. Chẳng thấy đâu cả (có lẽ Đông La thấy bài ấy dưới tầm của bác nên không thèm vạch)! Bác lại còn: "lệ thuộc Trung Quốc là lẽ đương nhiên". Ôi giời! Thế mới là sĩ phu chứ. Bác viết búa bổ thế thì quả thật em bó tay.