Rất mong ông
Đông La chỉ cho tôi thấy
bài của tôi về Cải cách ruộng đất và quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và nông dân
không khoa học và
không biện chứng ở những chỗ nào. Và xin cho biết vì sao
lệ thuộc vào Trung Quốc lại
là lẽ đương nhiên. Theo tôi, giữ thái độ đàng hoàng, bình đẳng, quan hệ láng giềng tốt là khác hẳn với thái độ lệ thuộc, sùng bái mù quáng, để họ lấn lướt.
Về bản thân tôi, ông Đông La bảo tôi “bất tài” cũng được, nhưng bảo tôi bất mãn cá nhân, không được ăn nên đạp đổ thì không đúng. Cá nhân tôi không hề bất mãn vì chế độ đã trọng dụng tôi, thậm chí còn ưu đãi nữa, tôi không đòi hỏi gì hơn. Tôi không đạp đổ, tôi chỉ yêu cầu lãnh đạo trả lại cho nhân dân các quyền tự do tư tưởng, tự do báo chí, tự do tôn giáo, tự do lập hội, và bầu cử hoàn toàn tự do theo chế độ đa đảng trong trật tự, luật pháp. Đảng Cộng sản thắng trong tranh cử dân chủ thật sự sẽ có chính danh. Còn như hiện nay, đó là tham ô quyền lực.
Tôi không trách ông Đông La cũng như nhiều người khác hiểu sai tôi, tôi chỉ tự trách mình không làm cho mọi người hiểu rõ mình, thế thôi. Cảm ơn ông Đông La đã nói ra điều mình nghĩ để tôi có dịp thưa chuyện cùng các độc giả khác trên talawas, một diễn đàn bổ ích.