trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
6.2.2006
VÅ© Huy Quang
Góp ý với Đông La

(Về bài “Các Mác – Một tình yêu bao la”)

Bấy lâu nay, tôi ít được đọc những bài cám ơn Mác. Nhưng với bài viết của bạn Đông La, tôi xin có vài ý kiến.

  1. Thần tượng (idol) là điều bình thường (như đối với các siêu sao). Tôn thờ cá nhân (personal cult) là chính sách, “Áo ông trắng giữa mây hồng/ Mắt ông hiền hậu miệng ông mỉm cười”. Tác giả kế hoạch này, ở Liên Xô (trước đây), là Zhdanov (1896-1948), đã tôn vinh Stalin lên Đại lãnh tụ. Đại lãnh tụ có các sách lược: 1/ Chủ nghĩa xã hội trong một xứ. 2/ Lý thuyết dân chủ từ “trên” (Theory of the Rev. from “above”). 3/ Giản lược Giáo điều (Dogmatic Simplifications). 4/ Nuôi dưỡng lòng yêu nước Nga (Fostering of Rus. Patriotism). 5/ Nêu tinh thần quốc gia qua ngôn ngữ (Letters of language - 1950). Những điều trên đi ngược Mácxít - Lêninít.
          
  2. Tư bản không nhượng thả quyền lợi, nếu không có ai tranh đấu. Chúng còn gây chiến lẫn nhau (Thế chiến I và II). Nhân loại không bắt buộc phải kinh qua giai đoạn đau thương của Tư bản chủ nghĩa. Rosa Luxemburg nhận định, “Hoặc Man rợ chủ nghĩa, hoặc Xã hội chủ nghĩa”.

  3. Tư bản không phải tự điều chỉnh, (như chia cho công nhân cổ phần) là xong. Các Liên doanh (Enterprises) như Enron, Haliburton, Mc Donald’s… đã là kinh nghiệm cho công nhân.

  4. Con người làm lịch sử, lịch sử không làm ra con người. Theo bạn, mọi sai lầm chỉ vì “lịch sử làm sai lạc, thậm chí làm ngược lại tinh thần nhân đạo của Mác”. Gì cũng đổ thừa cho lịch sử, mới phi-Mácxít. (Chẳng hạn làm thơ dở, không lẽ tác giả không nhận, đổ cho lịch sử? Như câu, “Trên đời có hai người đáng kính/ Thúy Lịch và Đức Mẹ Maria…” Ai cũng biết trong giới phụ nữ, Đức Mẹ là số 1, nay nhà thơ nào đó viết tên đào của mình trước, là sai - bệnh chủ quan, duy ý chí). Không ai sai lầm hết? Chỉ lịch sử là sai? Có Đại lãnh tụ mới có Đại thanh trừng (1936 - 8), có nhà thơ mới có thơ (hay và dở). Còn lịch sử không thanh trừng, cũng không hề làm thơ.

  5. Bạn sống trong một nước xã hội chủ nghĩa “trọn nửa thế kỷ”, vậy mà khi nhìn lịch sử, chỉ nhắc đến Mác, Lênin… (cả Kútxép nữa). Còn lãnh tụ ở khoảng giữa Lênin và Kútxép, NGƯỜI đã giải tán Quốc tế Cộng sản (5-1943), tận diệt cách mạng tháng Mười và những người Bônsơvích, làm cho “Các Mác - một tình yêu bao la” - trở thành người chủ trương bạo động, từ quốc tế trở về quốc gia, làm Mácxít là hoang tưởng, là không tưởng… bạn lại quên không nhắc đến, dù chỉ một lần.

  6. Mácxít có toàn thế giới, chả cứ ở Việt Nam. Có điều Mácxít nào mà thôi. Chúc bạn năm mới vui vẻ.