trang chủ talaCu ý kiến ngắn spectrum sách mới tòa soạn hỗ trợ talawas
  1 - 20 / 3021 bài
  1 - 20 / 3021 bài
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
20.2.2007
Ha Tran
Trần Trung Đạo viết: “Không một người Việt Nam có lương tâm nào mà không khỏi đau lòng khi nhìn lại đất nước sau 32 năm chấm dứt chiến tranh nhưng lòng người vẫn còn ngăn cách, anh em nhìn nhau thù hằn xa lạ. Một ông thủ tướng đi thăm nước ngoài mà bị chính dân nước mình biểu tình phản đối, phải đi vào cửa trước và đi ra cửa sau thì có gì để đáng hãnh diện."

Có lẽ ông Trần Trung Đạo nhận định quá chủ quan, thiếu khách quan nên mới đưa ra những lời nhận xét ở trên. Ông Trần Trung Đạo có thể đưa ra được một con số khách quan nào để chứng minh rằng “lòng người vẫn còn ngăn cách, anh em nhìn nhau thù hằn xa lạ” được không? Số lượng người Việt trở về thăm quê hương đất nước, cộng tác với chính phủ và người dân trong nước mỗi năm càng đông là con số rất khách quan để cho thấy lòng người Việt trong và ngoài nước càng ngày càng gần nhau hơn theo thời gian.

Số người Viêt Nam biểu tình khi thủ tướng Việt Nam ra nước ngoài là bao nhiêu? Phải chăng đó là những con số “lơ thơ tơ liễu”? Hôm xem truyền hình của Mỹ hay của Việt, tôi thấy số người đi biểu tình khi ông Thủ tướng Phan Văn Khải đến tòa Bạch Ốc rõ ràng là con số đếm được trên đầu ngón tay của một vài bàn tay thù dai hận dài. Đừng nói chi Thủ Tướng Việt Nam khi ra nước ngoài phải đi cửa hậu. Tổng thống Mỹ, con người quyền uy nhất hành tinh, có đoàn tùy vệ an ninh hùng hậu, kỹ thuật an ninh vào bậc nhất thế giới mà khi đến Việt Nam hay các quốc gia khác cũng phải đi cửa hậu mà thôi. Đây là vấn đề an ninh ông Trần Trung Đạo ạ.