© www.talawas.org     |     về trang chính
tìm
 
(dùng Unicode hoặc không dấu)
tác giả:
A B C D Đ E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Ý Z
Xã hộiĐời sống hiện đại
Loạt bài: 3 năm talawas (03.11.2001-03.11.2004)
 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15   16   17 
3.11.2004
Hà Vũ Trọng
Ta lên ba
I have no name
 
Hà Vũ Trọng, Ban biên tập talawas



Cách đây khoảng tám mươi năm thuộc thế kỉ trước, bác Tản Ðà trải qua giấc mộng lớn đã cảm rằng: Dân hai nhăm triệu ai người lớn, nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con.

Rồi ở hoàng hôn kết thúc kỉ nguyên ấy, người lữ hành Phạm Duy nhìn lại: Cuối thế kỉ này Mẹ mới lên ba.

Không còn vẫn trẻ con nữa mà là mới lên ba. Non quá. Trẻ quá. Chưa thể tự xác định mình.

Nay talawas lên ba. Còn chưa đặt tên. Dễ nuôi? Với nụ cười của sứ giả pha lê nó đã trở lại cuộc đời, làm thân với tất cả. Joy is my name. Vậy thì tên của nó ắt là Niềm Vui. Không có tuổi.

Ode An die Freude!



Hà Vũ Trọng (1967), hiện sống ở Toronto, Canada.

© 2004 talawas